Tuổi thơ 8x – 9x: Những món đồ bé xíu nhưng lưu giữ cả một thời hồn nhiên

Bé Bi
16/09/2025
48 lượt xem
Trong những ngày tháng tất bật của tuổi trẻ, giữa bộn bề công việc, deadline và những hoài bão. Đôi khi, chúng ta chợt thấy mình muốn quay lại thời còn nhỏ, chỉ để được nhìn lại một chút gì đó xưa cũ. Không phải vì tiếc nuối, mà chỉ đơn giản là muốn chạm vào những điều bình dị mà ngày xưa chúng ta đã từng có, từng yêu, từng gắn bó nhưng lại vô tình xem đó là điều hiển nhiên. Với thế hệ 8x - 9x, đó là những ngày không internet, không smartphone, nhưng có đủ đầy niềm vui từ những món đồ bé nhỏ: một viên bi, một quyển sổ, món ăn vặt,... những món đồ tưởng đã quên nhưng hóa ra lại in đậm trong ký ức của mỗi người. Chúng ta hãy cùng nhìn lại 7 món đồ gắn liền với tuổi thơ 8x - 9x, những “món quà” của ký ức mà chỉ cần nhắc tên thôi cũng khiến tim mình chậm lại một nhịp.

1. Kẹo chỉ

Tụi nhỏ ngày xưa đứa nào cũng kéo nhau chạy ra đầu ngõ để đợi xe kẹo kéo, vì mê mẩn mấy sợi đường trắng được kéo mỏng như tơ. Một khối đường dẻo quẹo và được kéo nhuyễn đến khi sợi kẹo tơi như sợi chỉ rồi cuốn quanh cái que tre nhỏ.

Món này mà chỉ có kẹo thì chưa đủ “đã”. Phải để kẹo lên miếng bánh mỏng giòn, rắc thêm đậu phộng rang thơm bùi, chan tí sữa đặc ngọt lịm, rồi phủ lên vài sợi dừa nạo trắng tinh mới đúng bài. Cắn một miếng là nghe vị ngọt tan ngay đầu lưỡi, cái giòn cái bùi quyện lại, một cảm giác rất khó tả.

Nguồn: Internet

2. Bỏng gạo

Tiếng nổ “đùng” của của chiếc máy làm bỏng gạo dường như đã quen thuộc với tuổi thơ của mỗi người. Còn nhớ cả đám con nít đem gạo hoặc bắp khô tới, chờ bác thợ cho vào cái ống sắt dài rồi nung bằng lửa thật to. Khi bác xoay cái cần, mở nắp, một luồng khói trắng phì ra, kèm theo là mùi thơm nức mũi và những miếng bỏng nóng hổi.

Miếng bỏng dài thượt, trắng ngần, giòn tan nhìn ngon mắt. Lũ trẻ xúm vào xin một miếng, cắn rộp một cái là nghe tiếng răng rắc vui tai. Vị bỏng không ngọt gắt, chỉ thoang thoảng mùi gạo rang, mùi khói bếp, nhưng sao thấy ngon đến lạ. Ăn một miếng là muốn thêm miếng nữa, chẳng mấy chốc tay không lúc nào chẳng hay.

Nguồn: Internet

3. Mì gói trẻ em

Những gói mì nhỏ bằng nắm tay, khi ăn giòn tan trong miệng, không cay mà còn rất vừa vị. Những lúc ra chơi cầm gói mì trên tay, mỗi đứa chia nhau một miếng mà cảm thấy ngon và êm bụng vô cùng, chỉ vậy thôi mà cười tít mắt cả ngày. 

Nguồn: Ineternet

4. Thạch dừa

Thạch dừa là món ăn vặt quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của biết bao người. Nhìn qua thì trông giống như được làm từ bột rau câu, nhưng thật ra lại được tạo nên từ nước dừa lên men, rồi mang đi ủ. Cắn một miếng là cảm nhận được ngay cái dai nhẹ, sựt sựt đặc trưng, mát lạnh lan khắp miệng. Một bịch chia ra mỗi đứa một miếng, ăn hết mà cứ muốn thêm mãi vì nó thanh, nó mát. Món này mà bỏ trong tủ lạnh rồi đem ra ăn giữa trưa nắng thì đúng là “nhất trần đời”.

Nguồn: Internet

5. Keo thổi bong bóng kì diệu

Tuýp keo nhỏ nhỏ, nhưng lại chứa đựng cả một bầu trời tuổi thơ. Bóp nhẹ một miếng nhỏ ra đầu ngón tay, vo tròn thành viên nhỏ, rồi cắm ống hút vào thổi, thế là một bong bóng lấp lánh, óng ánh sắc cầu vồng dần phồng lên. Có lúc thổi quá tay, bong bóng nổ cái “bụp” nhẹ trên mặt. Đứa nào thổi được bong bóng to nhất là kiểu gì cũng khoe rần rần cả xóm. ​​Dù từng bị cảnh báo là không tốt cho sức khỏe và nhiều phụ huynh cấm đoán, nhưng món đồ ấy vẫn khiến lũ trẻ nằng nặc đòi mua cho bằng được.

Nguồn: Internet

6. Bi ve

Hồi xưa, trưa nào tụi nhỏ cũng rủ nhau kéo ra ngoài sân chơi bắn bi. Mỗi loại mỗi mầu sắc đỏ, xanh, vàng, trắng,… Mỗi lần chơi là một lần hồi hộp, mắt nhắm chặt, tay canh chuẩn để chuẩn bị bắn bi. Có đứa bắn giỏi đến nỗi thắng một lượt là ôm cả túi bi mang về, còn mấy đứa thua thì tiếc ngẩn ngơ, hứa mai phục thù.

Nguồn: Internet

7. Cào cào lá dừa

Hình ảnh mộc mạc nhưng thân thương, từng gắn bó với tuổi thơ của biết bao người Việt. Đó không chỉ là một món đồ chơi dân dã, mà còn là minh chứng cho sự khéo léo và óc sáng tạo của con người. Từ những tàu lá dừa, qua đôi tay tinh tế của người làm, từng cánh cào cào hiện lên sống động, như vừa bay ra từ một trang ký ức xanh mát của làng quê.

Nguồn: Internet

Ai rồi cũng sẽ lớn, cũng sẽ trưởng thành, thời gian cũng vậy, cũng trôi qua nhanh, nhưng món đồ nhỏ bé ấy vẫn còn đọng lại mãi trong tâm trí của những người đã từng là trẻ con của những thế hệ 8x – 9x.

Nếu bạn từng sống trong những kỷ niệm ấy, hãy chia sẻ thêm món đồ tuổi thơ mà bạn còn nhớ nhé. Vì đâu đó, chúng ta vẫn mong muốn được hoài niệm, được nhớ về, được nhìn lại những điều đẹp đẽ hồi thơ ấu.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)