Tuổi trẻ tuyệt đẹp với những rung động đầu đời
Đã bao giờ bạn có cảm giác như vậy chưa? Cảm giác khi có thiện cảm hay sâu hơn là tình cảm với một ai đó. Phải chăng thứ cảm xúc đó thật đẹp và thật khó diễn tả. Có người đã từng nói với tôi rằng “Yêu đơn phương là một trong những tình yêu đẹp nhất” – liệu đó có phải sự thật. Sự thật nằm ngay tại chính bạn – có từng trải thì mới có cảm nhận.

Có lẽ ngoài tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè thì tình yêu nam nữ là thứ tình cảm đáng trân trọng và thiêng liêng. Cách nhanh nhất để có thể làm cho một người quan tâm đến một ai đó chính là sưởi ấm con tim của họ. Người ta cho rằng mối tình đầu là những mối tình đẹp nhất và một khi đã chìm đắm vào nó thì sẽ rất khó để dứt ra, có khi phải chịu nhiều tổn thương nhưng đó vẫn là những kỉ niệm thật đẹp.
Bởi vậy mới nói “tuổi trẻ tuyệt đẹp vói những rung động đầu đời” – những người từng trải lại luôn là những người vững vàng trong tình cảm, phải chăng đó là vì họ đã từng nếm mùi đau xót khi phải chia tay với mối tình đầu những tưởng là rất êm đẹp. Có nhiều bạn trẻ khi phải đối mặt với chuyện này thường phải rất lâu sau mới thoát ra được, luôn đặt cho mình những câu hỏi tại sao trong khi không có lời giải đáp, vẫn tưởng rằng vẫn còn có thể quay lại nhưng sự thật đâu có hồng đến thế, tự chôn mình trong cái vỏ bởi cho rằng mình không thể quên và cũng không thể tiếp tục tìm đến người mới, mối quan hệ mới.

Do đó, những bạn trẻ ạ, dù là những người đã, đang và sẽ có cho mình mối tình đầu thì hãy biết trân trọng những giây khắc đó, hãy cho nó qua đi khi không còn bên mình nhưng hãy luôn giữ lại trong mình những kỉ niệm chắc chắn không thể có lại lần thứ hai.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.