U22 Việt Nam ngược dòng không tưởng trên đất Thái Lan, giành HCV SEA Games 33

Nguyễn Tuấn Kiệt
5 Giờ trước
63 lượt xem
Để Thái Lan dẫn trước 2 bàn, sau đó ngược dòng thắng 3-2 sau 120 phút nghẹt thở, U22 Việt Nam chính thức giành tấm HCV SEA Games 33 ngay trên thánh địa Rajamangala.

Trận chung kết SEA Games 33 diễn ra theo kịch bản không tưởng. Chưa đầy 35 phút, các cầu thủ Thái Lan đã gieo sầu cho U22 Việt Nam đến hai lần. Phút 21, Yotsakorn Burapha tung cú sút phạt đẹp mắt mở tỷ số. Mười phút sau, Seksan Ratree độc diễn nâng tỷ số lên 2-0. Kết quả này đẩy thầy trò HLV Kim Sang-sik vào thế chân tường. 

U22 Việt Nam đã có hiệp 1 vất vả trước U22 Thái Lan – Ảnh: Minh Dân

Nhưng sau giờ nghỉ, U22 Việt Nam “lột xác” ngoạn mục và ghi liền 2 bàn thắng. Đình Bắc thực hiện thành công quả phạt đền, rút ngắn tỷ số ở phút 49, trước khi hậu vệ Waris lúng túng phản lưới nhà từ quả phạt góc khó chịu của U22 Việt Nam, đưa trận đấu về thế cân bằng với tỷ số 2-2. 

Đình Bắc khai pháo cho U22 Việt Nam trên thánh địa Rajamangala – Ảnh: Minh Dân

Sau 90 phút bất phân thắng bại, cả hai đội phải bước sang hiệp phụ. Bản lĩnh và sự nỗ lực của các chiến binh sao vàng đã được đền đáp. Phút 97, Thanh Nhàn tận dụng tình huống bóng bật ra từ thủ môn, dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng 3-2, khép lại màn lội ngược dòng kinh điển và mang về tấm huy chương vàng SEA Games 33 cho Việt Nam. 

Thanh Nhàn đưa cảm xúc của hàng triệu cổ động viên Việt Nam thăng hoa – Ảnh: SN

Chiến thắng này giúp xoa dịu nỗi buồn từ thất bại cay đắng của tuyển nữ Việt Nam một ngày trước đó và đưa bóng đá Việt Nam có lần thứ ba đứng lên bục cao nhất tại Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á.

Ba lần trong bốn kỳ SEA Games gần nhất, Việt Nam giành được tấm huy chương vàng – Ảnh: SN
MRD
3 Giờ trước

TL ko có cửa

Xem thêm bình luận

Bình luận bài viết (1)