Hội họa

Vẽ tranh ngay cả khi bạn không có năng khiếu

Dã Quỳ • 21-12-2017 • Lượt xem: 12011
Vẽ tranh ngay cả khi bạn không có năng khiếu

Nhiều người trong chúng ta vẫn nghĩ rằng: Vẽ tranh chỉ dành cho nhưng ai có năng khiếu hội họa hoặc tài năng. Nhưng trên thực tế thì bạn có thể vẽ ngay cả khi bản thân mình chẳng có năng khiếu gì cũng được. Nói vậy  có vẻ hơi khó tin đúng không? Nhưng bạn hãy tin đi, trên đời này không cái gì là không thể nếu bạn có đủ niềm tin và kiên trì. Nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật, khi mà mọi thứ phải chạm đến trái tim chứ không phải góc nhìn phiến diện của ai khác.

Bạn còn nhớ ngày xưa bé chúng ta vẽ thế nào không? Đó chẳng phải nét vẽ đẹp nhất, chẳng tuân theo bất cứ nguyên tắc phối màu nào? Non nớt, thậm chí còn có chút gì đó nguệch ngoạc. Nhưng đó lại là bức vẽ hoàn mỹ và khiến ta vui vẻ tại thời điểm đó. Do đó, bạn hãy cứ vẽ như những cô nhóc, cậu nhóc mới lớn mà chẳng biết màu sắc cần phối là gì, hình họa cần phác thảo ra sao. Bạn chỉ cần giữ cho mình một trái tim luôn nóng và niềm say mê nghệ thuật là đủ. Chẳng cần bức tranh đó phải được đặt trong các bảo tàng nghệ thuật hay được treo tại các triển lãm tranh chỉ cần nó có thể làm cho người vẽ và người xem cảm thấy hài lòng, ấm áp hay đơn giản có thể mỉm cười khi nhìn vào bức tranh đó là được.

Chẳng cần biết đôi tay mình tài hoa đến nhường nào? Chẳng cần bận tâm xem ánh mắt người khác nhìn mình ra sao? Bạn chỉ cần cầm bút hỏi trái tim mình vẽ gì, nghĩ gì là đủ.

Ai đó đã nói rằng:  Hãy cầm bút vẽ nên người bạn của mình hoặc bất kỳ thứ gì bạn muốn dù đó là những nét vẽ không tuân theo một nguyên tắc nào. Bởi khi quan sát ai đó đủ dài, thứ gì đó đủ lâu bạn sẽ thấy họ đẹp lạ kỳ và chính mình cũng vậy. Vì thế, chẳng cần biết tác phẩm đó có hoàn hảo trong mắt người khác hay không, chỉ cần tác phẩm đó được tạo ra từ chính những cảm nhận nơi trái tim.

Cái gọi là tài hoa, năng khiếu chỉ là những thứ phù phiếm và là thứ giúp bạn trở nên độc đáo, khác lạ hơn người khác một phần mà thôi. Ngược lại, nếu không kiên trì và cố gắng thì tài hoa và năng khiếu đó vẫn mãi chỉ là lời nói trên đầu môi, ngọc thô mãi mãi không trở nên sáng đẹp.

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng khả năng vẽ của mỗi người là khác nhau và đứng trên góc độ cảm nhận của mỗi người cũng hoàn toàn khác nhau. Mọi quan điểm về cái đẹp trong nghệ thuật chỉ mang tính tương đối. Do đó, khi vẽ bạn chỉ cần thể hiện và đảm bảo được 3 yếu tố chính sau là đủ:

- Khả năng nhận thức về thế giới xung quanh của người vẽ.

- Cách người đó nhớ thông tin, hình ảnh nhìn thấy.

- Và cuối cùng là cách bạn chọn điều gì đó làm điểm nhấn để vẽ lại.

Hãy cứ vẽ và vẽ ngay cả khi bạn có năng khiếu hay không , sau một thời gian bạn sẽ thấy bức tranh của mình tạo ra dần được cải thiện và đẹp đến lạ kỳ. Vẽ tranh là cách con người ta hòa mình vào với mọi thứ, là cách mà chúng ta tìm sự giải tỏa những áp lực, những lo toan và cả những vướng bận đời thường. Chứ nó không phải là thứ mà nhất quyết chỉ khi có tài hoa hoặc năng khiếu mới có thể làm được.  Hãy nhắm mắt và vẽ nên những điều mà trái tim mình muốn, chẳng cần ai nhìn ngắm, chẳng cần ai tán dương. Chỉ đơn giản vẽ ra cho nhẹ lòng, vẽ ra để thể hiện điều mình muốn thể hiện mà thôi.