Vì sao người trẻ hoài niệm Tết 2018?

Nữ Trương
2 Giờ trước
15 lượt xem
Những ngày cận Tết trong vài năm trở lại đây, trên mạng xã hội lại thường xuất hiện một câu nói quen thuộc: “Nhớ Tết 2018”.

Nhiều người trẻ chia sẻ lại những bức ảnh cũ, những dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc, như thể Tết 2018 không chỉ là một cái Tết đã qua, mà đã trở thành một dạng ký ức chung. Điều đáng nói là Tết 2018 không phải một cái Tết quá xa, cũng không gắn với một sự kiện lịch sử đặc biệt. Vậy vì sao một cái Tết đã trôi qua nhiều năm lại được người trẻ nhắc nhớ nhiều đến vậy? Câu trả lời không chỉ nằm ở Tết, mà nằm ở bối cảnh xã hội mà Tết 2018 thuộc về.

Người trẻ đều hoài niệm Tết 2018 – Ảnh: Chụp màn hình

Với nhiều người, năm 2018 được xem là giai đoạn “bình yên cuối cùng” trước khi xã hội bước vào chuỗi biến động lớn và kéo dài. Những năm sau đó, dịch bệnh xuất hiện, kinh tế biến động, nhịp sống thay đổi nhanh chóng, kéo theo sự xáo trộn trong cách con người học tập, làm việc và tồn tại. Khi nhìn lại, Tết 2018 hiện lên như một mốc thời gian mà mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn: kế hoạch chưa bị gián đoạn, những lo âu toàn cầu chưa trở thành nỗi ám ảnh thường trực.

Người trẻ nhớ Tết 2018 không hẳn vì mâm cỗ đầy hơn hay pháo hoa rực rỡ hơn, mà vì cảm giác đời sống khi ấy còn nhẹ. Tết là Tết đúng nghĩa: về nhà, sum họp, thăm hỏi, chúc tụng. Những câu chuyện đầu năm xoay quanh công việc, học hành, dự định cá nhân, chứ chưa nặng nề bởi nỗi lo sức khỏe, tài chính hay tương lai bất định. Đó là một cái Tết “bình thường”, nhưng khi nhìn lại, chính sự bình thường ấy lại trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Người dân du xuân vườn hoa ngày Tết – Ảnh: Duyên Dáng Việt Nam

Một lý do quan trọng khác khiến Tết 2018 trở thành ký ức đẹp là bởi đó là thời điểm người trẻ chưa phải gánh nhiều trách nhiệm như hiện tại. Với không ít người, năm 2018 là lúc còn đang là sinh viên, hoặc mới bước chân vào thị trường lao động. Áp lực cơm áo gạo tiền chưa bủa vây, sự so sánh chưa gay gắt, kỳ vọng xã hội chưa đè nặng. Tết khi ấy vẫn còn là khoảng nghỉ đúng nghĩa, chứ chưa trở thành dịp để “tổng kết thành công hay thất bại” của cả một năm.

Sau Tết 2018, thời gian như trôi nhanh hơn. Người trẻ lớn lên rõ rệt qua từng năm, đồng nghĩa với việc trách nhiệm nhiều hơn, áp lực dày hơn. Công việc cạnh tranh, thu nhập bấp bênh, chi phí sinh hoạt leo thang khiến Tết không còn đơn thuần chỉ là niềm vui sum vầy. Với nhiều người, Tết trở thành một dấu mốc để tự vấn bản thân: đã ổn định chưa, đã đủ giỏi chưa, đã đáp ứng được kỳ vọng của gia đình và xã hội hay chưa. Trong bối cảnh đó, việc hoài niệm Tết 2018 cũng là cách người trẻ nhớ về một phiên bản vô tư hơn của chính mình.

Sự khác biệt giữa Tết năm 2018 và sau năm 2018 – Ảnh: AI

Không thể phủ nhận, Tết vốn dĩ đã mang trong nó yếu tố hoài niệm. Nhưng sự hoài niệm Tết 2018 không chỉ đơn thuần là nhớ tuổi trẻ, mà còn là nhớ một giai đoạn xã hội ít biến động hơn. Khi hiện tại chứa đựng quá nhiều bất an, con người có xu hướng tìm về những ký ức an toàn nơi họ từng cảm thấy cuộc sống vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tết 2018, vì thế, trở thành biểu tượng cho cảm giác an tâm đã mất.

Việc người trẻ liên tục nhắc đến “Tết 2018” cũng phản ánh một trạng thái tâm lý chung: sự mệt mỏi trước nhịp sống ngày càng nhanh và áp lực. Hoài niệm không đồng nghĩa với việc muốn quay lại quá khứ, mà là mong tìm lại cảm giác bình yên giữa hiện tại nhiều xô lệch. Trong dòng chảy của biến động xã hội, ký ức về Tết 2018 giống như một điểm tựa tinh thần.

Tết năm 2018 là kỷ niệm khó quên của người trẻ – Ảnh: AI

Tết của những năm sau 2018 có thể đã khác, nhưng điều đó không có nghĩa là Tết mất đi giá trị vốn có. Có lẽ, điều người trẻ thực sự mong muốn không phải là quay về Tết 2018, mà là tìm lại tinh thần của những ngày Tết năm ấy: chậm rãi hơn, kết nối hơn và bớt áp lực hơn. Bởi sau cùng, mỗi cái Tết chỉ trở nên đáng nhớ khi con người cho phép mình sống trọn vẹn với hiện tại, thay vì chỉ nhìn về quá khứ bằng nỗi tiếc nuối kéo dài.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)