Xúc động câu chuyện cá voi mẹ để tang con
Tahlequah đã rời đàn khi con mình qua đời và một mình ở bên xác con. Nó đã dùng đầu mũi đẩy xác con bơi trong đại dương suốt 17 ngày qua 1.000 dặm biển. Thông tin mới đây nhất, Tahlequah đã vượt qua giai đoạn tang thương, chấp nhận để xác con chìm xuống biển khơi và bắt đầu bơi đuổi theo đàn của mình.
Tahlequah thuộc vào nhóm cá voi đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, vì vậy, các nhà khoa học theo dõi từng động thái trong đời sống của bầy cá voi này. Trước đây, Tahlequah đã từng trải qua hai lần mất con, kể từ lần đầu nó sinh sản hồi năm 2010. Các nhà khoa học theo dõi việc sinh sản của Tahlequah cho hay cá voi con lần này đã chết ngay sau khi chào đời.

Tahlequah đã đẩy xác con qua suốt 17 ngày trên đại dương
Điều khiến các nhà khoa học và độc giả đặc biệt quan tâm chính là việc “để tang” của cá voi mẹ. Tahlequah là một cá voi cái 20 tuổi, hiện tại, nó đang bơi ở vùng biển ngoài khơi thủ đô Washington (Mỹ).
Thông tin về Tahlequah ban đầu được Trung tâm Nghiên cứu Cá voi (Mỹ) phản ánh với một số tờ tin tức địa phương, sau đó, câu chuyện cảm động này đã được nhiều tờ tin tức quốc tế đề cập và chạm tới trái tim độc giả.
Các nhà khoa học cho biết cả Tahlequah và bầy cá voi đều tiếc thương cá voi con đoản mệnh, việc để Tahlequah rời đàn với xác con là một nghi thức “để tang” của loài cá voi.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.