‘Cái giá của lời thú tội’: khiến khán giả ‘đứng ngồi không yên’

Hữu Việtt
6 Giờ trước
39 lượt xem
Siêu phẩm “Cái giá của lời thú tội” đánh dấu màn tái hợp đỉnh cao giữa hai Ảnh hậu Jeon Do-yeon và Kim Go-eun. Bộ phim mang đến câu chuyện kịch tính, bóc tách những góc khuất xã hội cùng các định kiến khắt khe đè nặng lên người phụ nữ.

Chính thức đổ bộ trên Netflix từ ngày 5.12, “Cái giá của lời thú tội” (The Price of Confession) không chỉ là một tác phẩm hình sự giật gân thuần túy. Dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Lee Jeong Hyo, bộ phim trở thành một cuộc giải phẫu tâm lý đầy khắc nghiệt về cách xã hội phán xét và “dán nhãn” người phụ nữ.

Dự án này sớm thu hút sự chú ý không chỉ bởi sự cầm trịch của cha đẻ “Hạ cánh nơi anh” mà còn nhờ sự góp mặt của dàn sao thực lực: Jeon Do Yeon, Jeon Do-yeon, Park Hae Soo và Jin Seon Kyu. Sự hội tụ của những gương mặt “vàng” này đã đẩy kỳ vọng của công chúng lên mức cao nhất đối với một tác phẩm giàu chiều sâu tư tưởng.

Khi thực tại bị xé toạc bởi những lời buộc tội

Câu chuyện bắt đầu với bi kịch của Yoon Soo (Jeon Do Yeon) – một nữ giáo viên mỹ thuật có cuộc sống mẫu mực. Chỉ sau một đêm, người chồng là họa sĩ của cô bị sát hại, đẩy Yoon Soo vào vòng xoáy nghi kỵ. Trong chốn lao tù, cô gặp gỡ Mo Eun (Jeon Do-yeon) – một phạm nhân bí ẩn bị gán danh “phù thủy” sau cáo buộc sát nhân chấn động.

Nguồn: Internet

Một thỏa thuận ngầm được thiết lập: Mo Eun nhận tội thay, đổi lại là một yêu cầu bí ẩn mà Yoon Soo phải thực hiện sau khi được tự do. Sự đánh đổi này không chỉ mở ra một chuỗi hệ lụy khó lường mà còn đặt ra câu hỏi nhức nhối về “cái giá” thực sự của một lời thú nhận.

Nguồn: Internet

Tuyến truyện song song khắc họa sự đối lập cực đoan giữa hai nhân vật đại diện cho hệ thống tư pháp. Công tố viên Baek Dong Hoon (Park Hae Soo) là hiện thân của sự tự phụ và định kiến. Với niềm tin tuyệt đối vào logic cá nhân, anh ám ảnh với việc chứng minh sự thông đồng giữa hai nữ nghi phạm. Ngược lại, luật sư Jang Jeong Gu (Jin Seon Kyu) lại là điểm tựa của công lý mang tính nhân văn. Dù vụng về, nhưng sự cương trực của anh đã mở ra tia sáng cho quyền tự vệ của những người yếu thế.

Lăng kính về sự lệch lạc trong định kiến giới

Nguồn: Internet

Đạo diễn Lee Jeong Hyo không tập trung vào câu hỏi “Ai là hung thủ?”. Thay vào đó, ông bóc tách cách xã hội trừng phạt phụ nữ vì họ “không đau khổ đúng cách”.

  • Yoon Soo bị coi là “máu lạnh” chỉ vì cô giữ được sự bình tĩnh và yêu cầu một ly cà phê sau tang lễ chồng. Mọi hành vi tự nhiên nhất của cô đều bị các điều tra viên suy diễn thành “bằng chứng tội phạm”.
  • Mo Eun lại bị cô lập vì chủ động từ bỏ các quy tắc xã hội, trở thành một “phù thủy” trong mắt đám đông bởi sự bất ổn và khó đoán.

Bộ phim là lời chất vấn trực diện về tâm lý bầy đàn và sự thao túng của truyền thông, nơi phụ nữ luôn bị soi mói và phán xét dựa trên những hình mẫu áp đặt.

Nguồn: Internet

Sự cộng hưởng giữa Jeon Do Yeon và Jeon Do-yeon chính là linh hồn của tác phẩm. Jeon Do Yeon một lần nữa khẳng định đẳng cấp “nữ hoàng phim tâm lý”. Cô khắc họa tinh tế một Yoon Soo vừa mong manh vừa quyết liệt, cố gắng giữ gìn phẩm giá trước áp lực vô hình từ những người đàn ông nắm quyền lực. Jeon Do-yeon lại mang đến một màn lột xác ngoạn mục. Với lối diễn tiết chế, cô dùng ánh mắt thay cho lời thoại, tạo nên một Mo Eun nguy hiểm, bất ổn nhưng ẩn chứa những tổn thương sâu hoắm.

Nguồn: Internet

Bên cạnh đó, Park Hae Soo gây ấn tượng mạnh với vai diễn công tố viên lý trí đến mức cực đoan, trong khi Jin Seon Kyu mang lại sự cân bằng cần thiết bằng lối diễn mộc mạc, đậm hơi thở cuộc sống. Dù nhịp phim chậm và không gian u ám có thể là thử thách với khán giả đại chúng, nhưng với những ai tìm kiếm một tác phẩm chính luận sâu sắc, “Cái giá của lời thú tội” chắc chắn là một trải nghiệm điện ảnh khó quên, một lời cảnh báo về những định kiến có thể băm vằm số phận con người.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)