Review phim ‘Út Lan 2’: Cơn ác mộng từ nỗi sợ tâm linh miền sông nước

Hữu Việtt
28/09/2026
472 lượt xem
"Út Lan 2" đưa khán giả bước vào không gian u ám của miền Tây với truyền thuyết về Hà Bá và thuật luyện máu rắn. Dù tạo dựng không khí ma mị khá thành công nhờ bối cảnh thực tế, tác phẩm vẫn mất điểm bởi kịch bản quá đơn giản.

Trong thời gian gần đây, dòng phim kinh dị mang chất liệu dân gian Việt Nam đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía công chúng. Sau những cái tên gây chú ý trên thị trường điện ảnh như Quỷ nhập tràng 2 hay Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng, thương hiệu Út Lan cũng nhanh chóng trở lại màn ảnh rộng. Vào mùa hè năm 2025, bộ phim đầu tay Út Lan: Oán linh giữ của của đạo diễn Trần Trọng Dần đã gặt hái thành công đáng kinh ngạc với doanh thu chạm mốc 90 tỉ đồng. Nhờ bước đệm vững chắc này, phần tiếp theo mang tên Út Lan 2 đã chính thức ra mắt khán giả vào năm 2026.

Cốt truyện u ám từ con rắn hai đầu kỳ lạ

Review phim 'Út Lan 2': Cơn ác mộng từ nỗi sợ tâm linh miền sông nước

Ảnh: Lotte Cinema Việt Nam

Nội dung của Út Lan 2 lấy bối cảnh tại một ngôi làng ven sông yên bình ở miền Tây. Câu chuyện bắt đầu từ gia đình anh Đen (do Nam Phương đóng) một người đàn ông làm nghề bắt rắn, sống cùng vợ (Khánh Tiên Leona) và cô con gái nhỏ tên Thương. Trong một lần đi làm nghề như thường lệ, Đen vô tình bắt được một con rắn hai đầu có hình dáng vô cùng kỳ lạ. Mặc dù nhiều người trong làng lên tiếng cảnh báo rằng con vật này là điềm gở mang đến xui xẻo và cái chết, Đen vẫn quyết định đem bán nó cho dì Tư (NSƯT Kiều Oanh). Dì Tư là người phụ nữ giàu có nhất vùng, vốn có liên quan đến những hành vi luyện máu rắn bí mật.

Review phim 'Út Lan 2': Cơn ác mộng từ nỗi sợ tâm linh miền sông nước

Ảnh: Lotte Cinema Việt Nam

Chính quyết định này đã châm ngòi cho hàng loạt sự kiện kinh hoàng ập xuống gia đình Đen. Không lâu sau đó, vợ của Đen bị rắn cắn rồi qua đời một cách đột ngột. Chưa dừng lại ở đó, cô con gái nhỏ tên Thương cũng bắt đầu xuất hiện những biểu hiện rất bất thường, giống như đang bị một thế lực tà ác nào đó điều khiển. Đỉnh điểm là khi đứa trẻ thốt ra câu nói đầy ma mị: “Dưới sông còn nhiều người lắm”. Cơn ác mộng nhanh chóng lan rộng ra khắp ngôi làng. Lần lượt từng người dân, cho đến những người thân trong gia đình dì Tư, đều trở thành mục tiêu bị tấn công. Lan (Kiều Diễm) – cháu gái của dì Tư cũng liên tục gặp phải những hiện tượng kỳ lạ không thể giải thích. Tất cả những biến cố kinh hoàng này dần hé lộ một bí mật đen tối đã bị chôn giấu từ lâu trong quá khứ.

Điểm sáng từ bầu không khí ma mị miền sông nước

Review phim 'Út Lan 2': Cơn ác mộng từ nỗi sợ tâm linh miền sông nước

Ảnh: Lotte Cinema Việt Nam

Điểm cộng dễ nhận thấy nhất là việc tạo dựng bầu không khí rùng rợn mang đậm màu sắc tâm linh miền sông nước. Đội ngũ làm phim đã tận dụng rất tốt các yếu tố tự nhiên như những con sông rộng lớn, cánh rừng u tối, chiếc thuyền gỗ chao đảo và ngôi làng nằm biệt lập giữa vùng nước. Toàn bộ các phân cảnh trong phim được ghi hình trực tiếp tại Rừng Quốc gia U Minh Thượng. Nhờ bối cảnh quay thực tế này, những khung hình trên phim hiện lên vừa có sự hùng vĩ của thiên nhiên, vừa tạo cảm giác u uất, bất an cho người theo dõi.

Review phim 'Út Lan 2': Cơn ác mộng từ nỗi sợ tâm linh miền sông nước

Ảnh: Lotte Cinema Việt Nam

Bên cạnh đó, các chất liệu dân gian vùng Nam Bộ cũng được đưa vào phim một cách tương đối tự nhiên. Những chi tiết như sự xuất hiện của con rắn hai đầu, tục thủy táng, thuật luyện máu rắn hay câu chuyện Hà Bá đưa dâu đã tạo nên một nỗi sợ rất gần gũi với khán giả Việt. Đặc biệt, hình ảnh con rắn xuất hiện liên tục trong nhiều phân cảnh khiến người xem không khỏi nổi da gà. Phần hóa trang cho nhân vật Hà Bá được thực hiện khá tỉ mỉ và chân thực. Phân đoạn tái hiện cảnh Hà Bá đưa dâu dù diễn ra khá ngắn nhưng lại là một trong những cảnh quay mang lại cảm giác ma mị và ám ảnh nhất trong toàn bộ tác phẩm.

Kịch bản đơn giản và thông điệp chưa thực sự rõ ràng

Dù có sự nâng cấp rõ rệt về mặt hình ảnh và cách dựng phim, Út Lan 2 lại vướng phải một điểm yếu rất lớn từ khâu kịch bản. Đây cũng chính là hạn chế từng xuất hiện ở phần phim đầu tiên. Tác phẩm sở hữu một cốt truyện tương đối đơn giản, thiếu đi những bước ngoặt bất ngờ nên người xem rất dễ dàng đoán trước được diễn biến tiếp theo. Đáng nói hơn, một chi tiết rất quan trọng liên quan đến nút thắt của câu chuyện lại vô tình bị tiết lộ ngay trong đoạn video quảng cáo phát hành trước đó, khiến sự tò mò của khán giả bị giảm đi đáng kể.

Review phim 'Út Lan 2': Cơn ác mộng từ nỗi sợ tâm linh miền sông nước

Ảnh: Lotte Cinema Việt Nam

Mặt khác, việc truyền tải thông điệp của bộ phim cũng chưa thực sự thuyết phục. Càng về cuối phim, khán giả càng cảm thấy bối rối không rõ đạo diễn muốn nhấn mạnh vào bài học nhân quả hay tôn vinh tình cảm gia đình. Nếu phim muốn nói về việc người làm ác sẽ phải trả giá, thì những nhân vật phải chịu bi kịch trong phim lại chưa làm điều gì quá tàn ác để phải nhận lấy kết cục thảm khốc như vậy. Sự thiếu logic trong việc xây dựng động cơ và số phận nhân vật làm cho cảm xúc của người xem chưa thể trọn vẹn.

Review phim 'Út Lan 2': Cơn ác mộng từ nỗi sợ tâm linh miền sông nước

Ảnh: Lotte Cinema Việt Nam

Nhìn chung, Út Lan 2 là một bộ phim kinh dị dừng lại ở mức tròn vai về mặt giải trí. Phim có sự đầu tư nghiêm túc về bối cảnh, góc quay cũng như việc đưa các chất liệu tâm linh vùng sông nước Nam Bộ lên màn ảnh rộng. Dù kịch bản còn nhiều điểm chưa thực sự chặt chẽ và thông điệp chưa đủ sâu sắc, tác phẩm vẫn mang đến những phút giây hồi hộp dành cho những ai yêu thích dòng phim kinh dị dân gian. Nếu bạn muốn tìm kiếm một bộ phim có bầu không khí u uất, rùng rợn để thưởng thức cùng bạn bè, đây vẫn là một lựa chọn đáng để trải nghiệm.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)