‘Chậm Một Nhịp’ để thấy yêu thương còn đó

An Nhiên
4 Giờ trước
49 lượt xem
Tiếp nối hành trình của những trái tim trẻ tìm về, lắng nghe và sưởi ấm tâm hồn cho các cụ bà, nhóm thiện nguyện "Chậm Một Nhịp" đã tổ chức chương trình "8.3 trao yêu thương" tại Mái ấm Thiên Ân (phường Tam Bình, TP. HCM).

Những món quà từ trái tim

Sáng ngày 7.3, không gian yên bình của Mái ấm Thiên Ân trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng cười nói và những giai điệu âm nhạc. Với mong muốn mang lại niềm vui cho hơn 95 cụ bà nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, nhóm Chậm Một Nhịp đã chuẩn bị chương trình văn nghệ đầy ý nghĩa.

Những món quà được các thành viên Ban tổ chức chuẩn bị kỹ lưỡng để gửi tặng đến các bà – Ảnh: Chậm Một Nhịp

Chương trình mở đầu bằng những động tác khởi động nhẹ nhàng, tiếp nối là các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” như mashup Mẹ yêu, Bèo dạt mây trôi, 60 năm cuộc đời… Từng lời ca, tiếng hát như nhịp cầu kết nối, xóa tan khoảng cách giữa các thế hệ.

Chương trình văn nghệ được các thành viên Mái ấm Thiên Ân nhiệt tình tham gia – Ảnh: Chậm Một Nhịp

“Nghe” yêu thương bằng cả tâm hồn

Điều xúc động nhất trong chuyến đi chính là những khoảnh khắc ngoài sân khấu. Có những cụ bà vì sức khỏe yếu không thể ra sân tham dự, chỉ có thể nằm trong phòng lặng lẽ lắng nghe. Thế nhưng, khi thấy các bạn tình nguyện viên ghé thăm, các cụ vẫn mỉm cười trìu mến: “Nghe tiếng mấy đứa nhỏ thấy dễ thương quá!”.

Lại có những cụ đôi mắt đã mờ, không còn nhìn thấy rõ, chỉ có thể cảm nhận hơi ấm qua những cái nắm tay thật chặt của các bạn tình nguyện viên. Những lời chúc giản đơn nhưng nặng tình của các cụ: “Chúc tụi con nhiều sức khỏe, công việc hanh thông để có thêm điều kiện giúp đời” chính là món quà tinh thần lớn nhất mà nhóm nhận được trong hành trình này.

Chậm Một Nhịp đã mang đến cho các bà những giây phút ấm áp và đáng nhớ – Ảnh: Chậm Một Nhịp

Kết thúc chương trình, đại diện nhóm Chậm Một Nhịp chia sẻ: “Chúng mình tin rằng yêu thương khi được trao đi sẽ nở hoa trong chính trái tim mình. Hy vọng những nụ cười ngày hôm nay sẽ tiếp thêm động lực để các bà, các mẹ luôn sống vui, sống khỏe”.

Hành trình của Chậm Một Nhịp tại Mái ấm Thiên Ân khép lại bằng những tấm hình lưu niệm đong đầy cảm xúc, hứa hẹn sẽ còn nhiều chuyến đi kết nối yêu thương hơn nữa trong tương lai.

Chậm Một Nhịp do chị Hạnh Võ và chị Kim Tuyến tổ chức với mục tiêu kết nối và giúp đỡ cộng đồng thông qua các hoạt động ý nghĩa. Dự án đã thành công trong việc lan tỏa thông điệp yêu thương và tạo nên những tác động tích cực đến với cộng đồng. Cùng chung mục tiêu “sống chậm lại, yêu thương và cảm nhận những giá trị bình dị nhiều hơn”, Chậm Một Nhịp và các đơn vị đồng hành quyết định hợp tác cùng nhau trong dự án lần này.

 

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)