‘Về quê nuôi cá và trồng thêm rau’: Khi người trẻ đối mặt với áp lực nơi phố thị

HaoKhanh
3 Giờ trước
47 lượt xem
Mỗi khi công việc chồng chất bủa vây, cô đồng nghiệp của tôi lại nửa đùa nửa thật: “Hay là mình bỏ hết, về quê nuôi cá và trồng rau”. Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy, nhưng có lẽ lại là ước mơ của rất nhiều người, đặc biệt là những người trẻ đang phải đối mặt với những áp lực vô hình của cuộc sống hiện đại.

Tôi cũng đã từng ước…

“Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công

Miệng cười như nắng hạ, nhưng trong lòng thì chớm đông

Nếu mà mệt mỏi quá giữa thành phố sống chồng lên nhau

Cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau”

Trích Bài này chill phết, sáng tác: Đen Vâu – Kimmese

Bài hát vang lên vào giờ nghỉ trưa như mang đến một luồng không khí mới cho cả văn phòng, khiến ai nấy đều gật gù khen hay, nhẩm theo từng giai điệu. Vừa nghe vừa ngẫm, tôi mới hiểu được tại sao bài hát ấy lại trở nên thu hút đến thế. Bởi lẽ nó đánh trúng vào tâm lý của mọi người, đặc biệt là những người trẻ như tôi đây khi luôn muốn một cuộc sống an yên, rời xa phố thị, về quê “trồng rau nuôi cá”, gần gũi với thiên nhiên, chẳng còn lo toan hay muộn phiền.

Còn gì thú vị bằng tự hái những đọt rau xanh mướt do chính tay mình gieo trồng (Nguồn: HaoKhanh)

Thu hoạch rau xanh khiến nhiều người thích thú (Ảnh: HaoKhanh)

Cũng đã nhiều lần tôi tự hỏi bản thân: “Nếu rời thành phố về quê sống, tôi sẽ làm gì nhỉ?”. Thế rồi bao nhiêu ý tưởng lướt qua trong suy nghĩ của tôi. Có lẽ tôi sẽ mua một khu vườn nho nhỏ, trồng thật nhiều rau xanh. Nào là cải bắp, bí ngô, cà chua, mùng tơi, rau mướp,… cây nào cây đó xanh mướt, đơm hoa kết trái nặng trĩu. Còn thích thú hơn mỗi buổi sáng sớm bước ra vườn, hít thở nguồn không khí trong lành, mát mẻ là mọi lo âu đều tan biến, khiến con người tràn đầy năng lượng. Tôi sẽ ngắt những đọt rau xanh, hái những trái cây trong vườn để làm bữa sáng thơm ngon, vừa đảm bảo chất dinh dưỡng, lại chẳng lo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hay cũng có thể nuôi một đàn gà con, lông vàng óng mượt, chạy lon ton khắp sân vườn, trông đến là vui mắt. Chẳng mấy chốc chúng lớn, chúng cho những quả trứng, ấp trứng là lại có một đàn gà dễ thương. Cứ miệt mài như thế, có khi tôi lại trở thành một bà chủ trang trại không biết chừng ấy chứ nhỉ?

Cuộc sống gần gũi với thiên nhiên giúp tâm trạng thoải mái, bình yên hơn (Ảnh: HaoKhanh)

Hay những buổi chiều, thong dong ra ao mò tôm, câu cá, bắt ốc, vừa bán vừa ăn. Buổi tối, trải một tấm chiếu trước sân nhà, cả gia đình sum họp bên mâm cơm nhỏ. Mùi tôm nướng, cá nướng thơm lừng thoang thoảng khắp không gian, đĩa ốc luộc chấm nước mắm chua ngọt hấp dẫn, ngon đến lạ.

Cuộc sống ở quê thật êm ả và bình yên.

Nhiều lần tôi suy nghĩ, hay là bỏ việc ở thành phố rồi về quê sống nhỉ? Chẳng cần kiếm nhiều tiền, đủ sống là được. Không như hiện tại, ngày nào cũng phải dậy sớm, chen chúc trong dòng xe cộ tấp nập, bận rộn với đống sổ sách giấy tờ, làm đi làm lại một công việc nhàm chán,… chỉ cần về quê “trồng rau nuôi cá”, sống một cuộc đời an yên, sẽ không lo lắng, muộn phiền.

Cuộc sống “về quê trồng rau nuôi cá” có thực sự dễ dàng?

Thế nhưng, từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua, nhìn vào thực tế, những ý nghĩ ấy trong tôi dần trở nên mài mòn, như một chút ngẫu hứng nhất thời rồi chợt thoáng qua. Bạn hỏi tại sao hả?

Bởi lẽ, để trở về quê, chúng ta cũng phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thử thách. Nói đơn giản nhất là chúng ta cần phải có một nền tảng kinh tế vững chắc trước khi quyết định thay đổi một điều gì đó. Về quê đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ mất đi công việc trên thành phố, không thu nhập để trang trải sinh hoạt phí hay mua sắm những nhu cầu cần thiết. Áp lực tài chính có thể khiến bạn rơi vào vòng xoáy căng thẳng, lo âu bất cứ lúc nào nếu không có khoản dự trù, tiết kiệm trước đó.

Ngoài ra, để tìm kiếm một công việc ở quê cũng không hề dễ dàng chút nào. Ở quê chủ yếu là làm nông nghiệp, trong khi kinh nghiệm và kiến thức của bạn hoàn toàn không phù hợp. Việc “trồng rau hay nuôi cá” cũng không phải là dễ dàng như bạn nghĩ. “Khi nào thì gieo hạt, khi nào tưới nước, khi nào bón phân?” hay “cây trồng bị sâu ăn lá, vật nuôi bị bệnh thì phải chăm sóc như thế nào?”. Tất cả đều đòi hỏi phải có kỹ năng cần thiết, có kiến thức nuôi trồng. Và tất nhiên, không phải lúc nào bạn cũng thành công như mình mong muốn, chỉ đôi chút sai lầm cũng khiến mọi nỗ lực đều đổ bể. Mọi việc đều cần thời gian trau dồi, thực hành.

Công việc làm nông cũng vô cùng vất vả, lúc nào cũng “chân lấm tay bùn” (Nguồn: Internet)

Bên cạnh đó, công việc làm nông cũng vô cùng vất vả, cực nhọc, đòi hỏi bạn có sức khỏe, sức chịu đựng và sự dẻo dai cả thể chất lẫn tinh thần. Người ta thường nói, làm văn phòng “mưa không đến mặt, nắng không đến đầu”, bạn làm việc trong không gian thoải mái, thoáng đãng, có máy lạnh phà phà mát rượi, còn công việc làm nông đôi lúc phải “dãi nắng dầm mưa” để chăm sóc, tỉa tót cây trồng. Vì vậy, bạn phải có sự siêng năng, kiên trì, không gục ngã trước những áp lực thì mới làm được.

Và bạn còn cần rất nhiều sự kiên định để không cảm thấy cuộc sống ở đây quá nhàm chán. Chẳng có một thú vui nào của cuộc sống hiện đại, không có những trò chơi điện tử, trò chơi giải trí, không có bar club, không có những buổi cafe, tụ tập bạn bè như trước. Liệu bạn có thể vượt qua?

Vì vậy, trước khi cân nhắc một vấn đề đó, bạn phải suy nghĩ cẩn thận. Bạn thực sự yêu thích công việc làm nông, thích gần gũi với thiên nhiên, hay chỉ muốn tạm nghỉ ngơi, thư giãn? Hay thực tế hơn, bạn đang tìm cách trốn tránh những áp lực của cuộc sống hiện tại?

Có thể bạn bị cuốn hút bởi mạng xã hội, khi một ai đó đăng tải, truyền cảm hứng về cuộc sống dân dã nơi thôn quê, và bạn cũng muốn được như họ, tận hưởng những điều tuyệt vời như thế. Nhưng hãy hiểu rằng, không có gì là dễ dàng cả, muốn thành công đều phải đánh đổi bằng công sức, mồ hôi, nước mắt và thậm chí nhiều hơn thế.

Vì vậy, nếu thực sự đủ đam mê, kiên định với mục tiêu “trở về quê nhà” thì hãy chuẩn bị cho mình những kỹ năng cần thiết, sự tự tin, bản lĩnh và lòng dũng cảm, lên kế hoạch rõ ràng trước khi bắt đầu một điều mới.

Còn nếu chỉ là sự hứng thú nhất thời, thì hãy định hướng lại mục tiêu của mình, cảm thấy hài lòng và biết ơn những gì mình đang có. Như vậy, chúng ta mới tìm thấy sự bình yên, hạnh phúc trong chính cuộc sống thường ngày.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)