Đạo diễn ‘Train to Busan’ tái xuất với ‘Colony’: Liệu bầy xác sống mới có đủ sức gây sốt?

Hữu Việtt
24/06/2026
235 lượt xem
Bộ phim mới của đạo diễn Yeon Sang Ho mang tên "Colony" (2026) gây chú ý nhờ cách xây dựng bầy xác sống thông minh, có khả năng kết nối và phối hợp với nhau. Dù sở hữu nhiều phân cảnh hành động kịch tính, tác phẩm vẫn chưa thể vượt qua cái bóng quá lớn của "Train to Busan".

Đạo diễn Yeon Sang Ho từng rất thành công với bộ phim về xác sống Train to Busan cách đây mười năm. Năm 2026, ông trở lại với đề tài này qua tác phẩm mang tên Colony. Bộ phim nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng nhờ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Jun Ji Hyun, Koo Kyo Hwan và Ji Chang Wook. Với dự án lần này, vị đạo diễn cố gắng thay đổi cách xây dựng thế giới quái vật để mang lại cảm giác mới mẻ hơn cho người xem, thay vì lặp lại những lối mòn cũ.

Ý tưởng mới lạ về bầy xác sống hoạt động theo tập thể

Điểm đặc biệt nhất của Colony nằm ở cách xây dựng bầy xác sống hoạt động theo mô hình tập thể giống như loài kiến, được gọi là khái niệm “quần thể”. Những người nhiễm bệnh sẽ nôn ra một chất dịch màu trắng. Chất dịch này vừa có tác dụng lây lan mầm bệnh qua vết cắn, vừa giúp chúng truyền tín hiệu và giao tiếp với nhau một cách dễ dàng.

Ảnh: Global Showbox

Quá trình phát triển của bầy xác sống diễn ra rất nhanh:

  • Ở giai đoạn đầu, chúng chỉ bò bằng bốn chân giống như loài thú dữ.
  • Chỉ sau một thời gian ngắn, chúng đã có thể đứng thẳng và đi lại bằng hai chân.
  • Sự thông minh tăng lên liên tục khi chúng bắt đầu bắt chước tiếng nói con người để đánh lừa những người sống sót.

Tốc độ thích nghi quá nhanh của bầy quái vật khiến cho mọi kế hoạch chạy trốn của con người đều bị phá vỡ, từ đó tạo nên các tình huống căng thẳng.

Nguyên nhân bùng phát dịch bệnh trong Colony cũng được giải thích theo một hướng khác biệt. Thảm họa không đến từ sự cố của phòng thí nghiệm y học thông thường, mà là do con người cố tình tạo ra. Nhà khoa học Seo Young Cheol (do Koo Kyo Hwan thủ vai) chính là người nghiên cứu ra chủng loại xác sống này. Vì tức giận trước những hiểu lầm và sự ích kỷ của xã hội dẫn đến cái chết oan uổng của cha mình, anh ta muốn thay đổi nhân loại bằng một loại vũ khí sinh học có khả năng kết nối chung để con người hiểu nhau hơn.

Ảnh: Global Showbox

Ý tưởng thay đổi xã hội này ban đầu khá thú vị, nhưng càng về sau phim lại tập trung nhiều vào các cảnh hành động, khiến thông điệp dần bị mờ nhạt. Dù vậy, những phân đoạn bầy xác sống di chuyển theo đàn và vượt qua chướng ngại vật của con người vẫn tạo cảm giác rùng rợn. Những cử động co giật kỳ lạ kết hợp với chất dịch nhầy xuất hiện liên tục mang lại hiệu quả hình ảnh cao. Cảnh nhà khoa học Seo Young Cheol điều khiển cả đội quân xác sống khổng lồ là một trong những phân đoạn ấn tượng nhất.

Những điểm vô lý và sự hụt hơi ở phần cuối phim

Tuy nhiên, việc để xác sống phát triển quá mức trí tuệ lại là một điểm yếu của tác phẩm. Ở nửa sau phim, lũ quái vật thậm chí biết sử dụng súng và thao tác trên màn hình điều khiển. Sự “tiến hóa” quá đà này khiến người xem cảm thấy thiếu hợp lý. Khi xác sống hành xử gần như con người, chúng không còn giữ được sự đáng sợ ban đầu của một loài quái vật ăn thịt, làm giảm hiệu quả gây sợ hãi.

Bên cạnh đó, phim cũng gặp vấn đề lớn về cấu trúc kể chuyện ở phần cuối. Trong hai phần ba thời lượng đầu, phim xây dựng khá tốt không khí hồi hộp qua những màn trốn chạy. Tuy nhiên, về sau đạo diễn lại chuyển hướng sang khai thác mâu thuẫn nội bộ của nhóm người sống sót. Các tuyến tình cảm được xử lý vội vã và chưa thuyết phục, khiến tổng thể phim thiếu sự gắn kết giữa mở đầu và kết thúc.

Diễn xuất của dàn diễn viên tên tuổi

Ảnh: Global Showbox

Về mặt diễn xuất, dàn diễn viên đều hoàn thành tốt vai diễn của mình. Koo Kyo Hwan tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa khi đảm nhận vai nhà khoa học có tâm lý phức tạp. Ji Chang Wook cũng thể hiện ổn một nhân vật có tính cách hai mặt, ích kỷ và hành động theo bản năng, dù cách xây dựng nhân vật vẫn còn một số điểm chưa thật sự hợp lý. Sự kết hợp ăn ý giữa Koo Kyo Hwan và đạo diễn Yeon Sang Ho là một điểm cộng đáng chú ý.

Ảnh: Global Showbox

Nhìn chung, Colony (2026) là một bộ phim có tính giải trí tốt với nhiều ý tưởng mới lạ về xác sống. Phim mang lại những trải nghiệm hồi hộp nhờ hình ảnh ghê rợn và nhịp phim nhanh. Tuy nhiên, do kịch bản còn nhiều điểm chưa chặt chẽ ở phần cuối và tuyến nhân vật chưa được khai thác sâu, tác phẩm vẫn chưa thể vượt qua Train to Busan, bộ phim kinh điển của chính đạo diễn Yeon Sang Ho.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)