Trào lưu ‘công chúa phòng trọ’: Giấc mơ lấy chồng giàu trở thành kỳ vọng thiếu thực tế

Nữ Trương
15/10/2026
320 lượt xem
Không cần sống trong biệt thự, nhiều cô gái trẻ vẫn tự gọi mình là những “công chúa” với một phiên bản cuộc sống mà họ mong muốn: được yêu chiều, được chu cấp, không phải lo chuyện tiền bạc và nếu có thể, lấy một người chồng giàu để cuộc sống sau này “nhàn” hơn.

Từ những câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, cụm từ “công chúa phòng trọ” dần trở thành cách gọi vui dành cho những cô gái sống trong những căn phòng trọ nhỏ, thu nhập chưa cao nhưng lại có kỳ vọng khá lớn về cuộc sống hôn nhân. Có người thẳng thắn nói rằng mình không muốn lấy chồng nghèo, không muốn sau này phải cùng chồng “cày cuốc” trả tiền nhà, tiền xe hay nuôi con. Họ mong muốn một người bạn đời có điều kiện kinh tế tốt để mình được sống sung túc hơn.

Muốn lấy chồng giàu không sai

Thực tế, mong muốn có một cuộc sống tốt hơn vốn không phải điều đáng bị lên án. Ai cũng có quyền hình dung về mái ấm mà mình muốn xây dựng. Một cô gái mong chồng có kinh tế ổn định, có khả năng lo cho gia đình hay đơn giản là muốn cuộc sống sau hôn nhân bớt áp lực tài chính cũng là một nhu cầu có thể hiểu được.

Trào lưu 'công chúa phòng trọ': Giấc mơ lấy chồng giàu trở thành kỳ vọng thiếu thực tế

“Công chúa phòng trọ” dần trở thành cách gọi vui dành cho những cô gái sống trong những căn phòng trọ nhỏ, thu nhập chưa cao nhưng lại có kỳ vọng khá lớn về cuộc sống hôn nhân – Nguồn: AI khởi tạo

Vấn đề nằm ở chỗ, đôi khi kỳ vọng về người bạn đời lại được đặt ra như một “danh sách yêu cầu”, trong khi chính bản thân người đưa ra yêu cầu chưa nghĩ đến việc mình có thể mang gì vào mối quan hệ. Một người muốn chồng giàu có, thành đạt, ngoại hình tốt, tinh tế, sẵn sàng chu cấp và cho mình cuộc sống sung túc là điều hoàn toàn có thể. Nhưng để bước vào một mối quan hệ như vậy, câu hỏi ngược lại cũng cần được đặt ra: “Mình đang có gì?”

Đó có thể là học vấn, nghề nghiệp, khả năng tự chủ tài chính, ngoại hình, tính cách, sự trưởng thành, khả năng chăm sóc gia đình hay đơn giản là một đời sống riêng đủ vững vàng để không xem hôn nhân như một chiếc “phao cứu sinh”.

“Em không mơ cao vì em cũng không có gì”

Kim Hằng, 24 tuổi, cho rằng bản thân không đặt tiêu chuẩn quá cao cho chuyện kết hôn. “Em muốn lấy một người bình thường thôi, không mơ cao. Vì bản thân em cũng không có gì quá nổi bật để yêu cầu người ta phải thật giàu hay phải cho mình cuộc sống như công chúa”, Hằng chia sẻ.

Trào lưu 'công chúa phòng trọ': Giấc mơ lấy chồng giàu trở thành kỳ vọng thiếu thực tế

Cụm từ “công chúa phòng trọ” được nhiều người quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội – Nguồn: Ảnh chụp màn hình

Với Hằng, một cuộc hôn nhân tốt không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc người đàn ông có bao nhiêu tiền. Điều cô quan tâm hơn là hai người có thể cùng nhau làm việc, cùng cố gắng và chia sẻ trách nhiệm trong cuộc sống. “Em nghĩ nếu mình chưa có nền tảng gì mà đã yêu cầu người khác phải có tất cả thì hơi khó. Sau này nếu mình giỏi hơn, có công việc tốt hơn, tự lo được cho bản thân thì tiêu chuẩn của mình có thể khác. Nhưng hiện tại em thấy lấy một người bình thường, hai đứa cùng cố gắng cũng được”, cô nói.

Câu chuyện của Hằng có lẽ cũng phản ánh một lựa chọn khác của nhiều người trẻ: thay vì tìm một người đủ giàu để thay đổi cuộc sống của mình, họ chọn xây dựng năng lực để tự thay đổi cuộc sống trước.

Đừng biến hôn nhân thành “con đường tắt”

Điều đáng suy nghĩ ở trào lưu “công chúa phòng trọ” không phải là việc các cô gái muốn lấy chồng giàu. Một người phụ nữ hoàn toàn có quyền mong muốn người bạn đời có điều kiện kinh tế tốt. Điều đáng bàn là khi hôn nhân được nhìn như một con đường ngắn nhất để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại.

Trào lưu 'công chúa phòng trọ': Giấc mơ lấy chồng giàu trở thành kỳ vọng thiếu thực tế

Trước khi mong một người khác đưa mình vào cuộc sống như công chúa, có lẽ mỗi người cũng nên tự xây cho mình một ‘vương quốc’ nhỏ – Nguồn: Pexels

Nếu mọi kỳ vọng đều đặt vào người chồng, bản thân người phụ nữ rất dễ rơi vào thế bị động. Khi đó, “được chu cấp” có thể trở thành sự phụ thuộc; còn giấc mơ sống như công chúa lại vô tình khiến mình quên mất rằng một mối quan hệ bền vững cần sự tương xứng từ cả hai phía.

Có lẽ, câu hỏi thú vị hơn “Bao giờ tôi mới lấy được chồng giàu?” là: “Nếu ngày mai gặp một người rất tốt, tôi có đủ giá trị để bước vào cuộc đời họ với tư cách một người đồng hành hay chưa?” Ước mơ về một cuộc sống sung túc không có gì sai. Muốn được yêu thương, chăm sóc cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Nhưng trước khi mong một người khác đưa mình vào cuộc sống như công chúa, có lẽ mỗi người cũng nên tự xây cho mình một “vương quốc” nhỏ: có công việc, có năng lực, có lòng tự trọng và khả năng tự đứng vững.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)