Mùa trung thu đến, xôn xao không khí làm đầu lân

Đây là nghề có lâu đời ở Huế. Hiện vẫn còn chục hộ gia đình gắn bó với nghề này.

Mấy ngày nay, lò lân của ông Trương Hữu Tráng (45 tuổi, phường Phú Hòa) chạy đua với thời gian để cho ra lò những đầu lân phục vụ Tết Trung thu. Không làm khuôn lân bằng xi măng rồi kết giấy vào như nhiều hộ khác, ông Tráng làm bằng cây lồ ô và mây rừng.

Sau khi vẽ trang trí, tạo hình, các nghệ nhân sẽ chế tác mắt, dán râu tạo thêm sự sinh động cho đầu lân.

Một người thợ may đang tất bật may đuôi lân.

Mỗi mùa Trung thu, gia đình bà Trương Thị Kim Chi (58 tuổi, phường Phú Hòa, TP Huế) cung cấp ra thị trường hơn 2.000 chiếc đầu lân lớn nhỏ. Tùy kích cỡ, đầu lân có giá thành khác nhau, có loại vài chục nghìn, có loại vài trăm nghìn đến cả triệu đồng.

Đầu lân, ông địa chuẩn bị xuất đi khắp tỉnh thành phục vụ cho Tết Trung thu đang đến gần.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.