“Cây táo nở hoa”: Giải mã câu chuyện gia đình nhà nào cũng có nhưng vẫn hot “triệu view”.
“Cây táo nở hoa”: Giải mã câu chuyện gia đình nhà nào cũng có nhưng vẫn hot “triệu view”.
Kim Linh
Vẫn là một bộ phim khai thác về đề tài tâm lý – gia đình quen thuộc, tuy nhiên “Cây táo nở hoa” hiện đang thu hút đông đảo sự chú ý và quan tâm của hàng triệu khán giả. Với nội dung kịch tính và lối diễn “xuất thần” từ dàn diễn viên “nặng kí” như Thái Hòa, Hồng Ánh, Nhã Phương,… phim dẫn dắt người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc chân thực từ vui vẻ đến ức chế, đau buồn đến xót xa cho những bi kịch rất “đời” của gia đình năm anh em nhà Ngọc.
“Cây táo nở hoa” là bộ phim được Việt hóa từ nguyên tác “What’s Wrong Poong Sang” của Hàn Quốc. Câu chuyện xoay quanh tổ ấm của một gia đình lao động nghèo gồm 7 thành viên: Ngọc – Ngà – Châu – Báu – Dư – Hạnh – Phúc. Những cái tên đặc biệt được người cha đặt với ước mong cho cuộc đời các con được tươi sáng, no đủ. Tuy nhiên dường như mọi thứ đã đi ngược lại, khi tấn bi kịch nghèo, đói, khổ và những mâu thuẫn chua xót vẫn không ngừng đeo bám các nhân vật.

Những cuộc cãi vả diễn ra hằng ngày của gia đình Ngọc. (Ảnh: Internet)
Xây dựng câu chuyện gia đình “quen nhưng không cũ”
Không như những dòng phim gia đình chủ yếu lấy bối cảnh về mối quan hệ giữa bố mẹ – con cái, bộ phim “Cây táo nở hoa” tập trung khai thác góc nhìn từ tình cảm anh em, vợ chồng.
Trong đó, khán giả có thể hình dung được hình ảnh năm anh em nhà Ngọc như một bàn tay năm ngón – ngón dài ngón ngắn khác nhau, tuy cùng huyết thống nhưng tính cách, quan điểm sống trái ngược, không ai giống ai. Sâu hơn, hình tượng mỗi thành viên được khắc họa chính là tấm gương phản chiếu của những mẫu tính cách đặc trưng trong xã hội.
Đó là người anh cả Ngọc hiền lành, luôn quan tâm, bảo bọc và hy sinh vô điều kiện cho các em. Là người vợ Hạnh tảo tần, thương chồng, thương con, không quan tâm, suy nghĩ cho bản thân nhưng luôn phải chịu cảnh u uất khi nhìn chồng lo lắng thái quá cho đàn em mà bỏ bê vợ con. Đến hai đứa em “trời đánh” Ngà, Báu luôn lười biếng “vô công rồi nghề” và gây họa nợ nần, cờ bạc. Không như Châu và Dư nghiêm túc, chăm chỉ, biết suy nghĩ và đỡ đần phụ giúp gia đình – tuy nhiên vẫn có những sai lầm và ước mơ, đau đớn và tủi nhục của riêng mình.

Buổi họp gia đình luôn ồn ào (Ảnh: Internet)
Phim có những tình tiết chua xót đến bi kịch, như là đám tang của người cha. Ở đây, người xem sẽ dễ dàng liên tưởng đến câu chuyện “hạnh phúc của một tang gia”, chỉ có điều gia đình Ngọc thay vì hạnh phúc, họ dường như vô cảm xúc trước sự ra đi của người cha mà với Dư – đứa con út thì “gặp còn chưa tới 10 lần” và nhiều lần bị đánh, bị bỏ mặc.

Dư tức giận khi nhớ chuyện quả khứ tồi tệ về người cha đối với mình (Ảnh: Internet)
Bên cạnh đó, phim còn có những câu thoại ấn tượng khắc họa rõ nét “màu” của mỗi nhân vật. Đặc biệt nhất là câu mà Ngọc luôn nói mỗi khi bị vợ hoặc các em càm ràm: “Nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa?”. Câu thoại được đưa vào lấy cảm hứng từ bài thơ “Phố ta” của nhà thơ Lưu Quang Vũ, đây cũng chính là câu thoại chủ đề của phim. Với ngụ ý hướng tới giá trị nhân văn về sự lạc quan và niềm tin cho một tương lai tươi sáng, tốt đẹp.
Ngoài ra, người xem cũng vô cùng quen thuộc với câu nói trách móc cứ lặp đi lặp lại của Hạnh dành cho chồng mỗi khi những đứa em của anh lại gây họa: “Tất cả là tại mấy đứa em của anh đó”. Câu nói như được dồn nén với bao nỗi ấm ức nghẹn ngào, bực tức của người vợ nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài việc cắn răng chịu đựng cho những sai quấy của những người em chồng.
Theo dõi đến đây, không ít khán giả bình luận rằng họ thấy nó quen thuộc như đang lột tả một phần nào cảnh ngộ của mình, của gia đình mình trong đó vậy.

(Ảnh: Internet)
Dàn diễn viên nhập vai “xuất thần” – Diễn như không diễn
Nếu như kịch bản phim có thể khiến người xem đồng cảm vì thấy hoàn cảnh mình trong đó, thì chính lối diễn chân thực của các diễn viên chính là yếu tố đẩy bộ phim lên cao trào và chạm đến trái tim của khán giả.
Đối với diễn viên Thái Hòa (trong vai Ngọc), đạo diễn Thạch Thảo cho hay, cô muốn diễn viên phải toát lên sự khắc khổ nhưng vẫn giữ được nét vui tươi, hài hước bên ngoài. Ngoài ra, ở vai diễn này, cô cho rằng diễn viên phải có kỹ năng diễn xuất ở biên độ rất lớn. Và người giữ được vai trò đó không ai khác phù hợp hơn Thái Hòa.
Có thể thấy, vai người anh cả đã được Thái Hòa diễn rất trọn và rất “đời”. Từng chi tiết nhỏ về ngoại hình của một người thợ sửa xe mà anh thủ vai trông vô cùng chân thực, đó là đôi bàn tay chai sần thô ráp với bộ móng đen xì dính đầy nhớt. Đến diễn biến tâm lý của người anh khắc khổ, chất chứa đầy nỗi niềm. Trong phần cảnh xót xa xem lẫn tức giận khi biết tin đứa em thứ ba trót ngoại tình, anh phải kiềm lòng tát đứa em gái mà anh hằng yêu quý và tự hào nhất: “Tại sao bao nhiêu đàn ông tốt trên đời em không quen mà em lại quen đàn ông có vợ hả Châu ơi!”.

Đau đớn, chua xót khi Ngọc biết tin em gái mình là người thứ ba. (Ảnh: Internet)
Bên cạnh đó, khán giả cũng không ngớt lời khen ngợi cho diễn viên Hồng Ánh (vai Hạnh). Cô còn được phong là “chị dâu quốc dân” bởi nét diễn quá giống, quá thật cho hình tượng người phụ nữ Việt – một người vợ, người mẹ luôn cam chịu, quên mình, sớm tối chỉ biết lo chuyện bếp núc, chồng con, gia đình.
Một trong những cảnh cao trào của vai Hạnh chính là khi cô nói với chồng mình bị trầm cảm. Lúc đó, bao nhiêu sự tức tưởi, nức nở dồn nén của Hạnh đã được Hồng Ánh đã bật ra một cách đau đớn xé ruột. Cô cho hay lúc diễn phân cảnh đó, dù xung quanh êkip đang dời máy, cô vẫn cứ đeo tai nghe rồi gục đầu tập trung để không bị ảnh hưởng, trôi tuột cảm xúc nhân vật.

(Ảnh: Internet)
Về phần Trương Thế Vinh (vai Ngà), nếu trước đây anh được biết đến là người đàn ông lịch lãm với thân hình rắn chắc, menli, 6 múi. Thì giờ đây, người ta sẽ chỉ thấy một vai Ngà mập ú, suốt ngày ham ăn, lười lao động, mê cờ bạc. Người xem đặc biệt thích thú với nét diễn khá duyên và hài hước không lẫn vào đâu của anh.

Ngà với đặc tính ham ăn và lười biếng (Ảnh: Sưu tầm)
Đối với Thúy Ngân (vai Châu) và Nhã Phương (vai Báu), có thể thấy cả hai như được dịp hoán đổi vai diễn cho nhau. Nếu như trước đây khán giả vốn quen thuộc với hình ảnh một Thúy Ngân đỏng đảnh, kiêu ngạo trong nhiều vai diễn cũ thì với “Cây táo nở hoa”, cô trở nên đầy nghiêm túc và chuẩn mực đến khó tin. Còn với Nhã Phương, từ hình ảnh nhẹ nhàng, trong sáng của những bộ phim truyền hình trước đây như “Tuổi thanh xuân”, “Tình khúc Bạch Dương”,… nay đã lột xác và trở nên đầy ngang ngược, đanh đá, thích sống ảo.
T
Thúy Ngân và Nhã Phương trong họp báo ra mắt phim “Cây táo nở hoa”
(Ảnh: Sưu tầm)
Cuối cùng là vai Dư do Song Luân đảm nhận. Có thể thấy, trước đây Song Luân thường bị gắn mác là “bình hoa di động” với những vai diễn “đơ”. Tuy nhiên với vai Dư, dường như anh đã chứng minh được năng lực diễn xuất của mình đã tiến lên một tầm cao mới. Người xem có thể thấy một Dư lầm lì, ít nói, ai bảo sao cũng nghe, làm gì cũng làm đến một chàng trai có trái tim ấm áp khi dành tình cảm cho Trúc, cô gái say rượu mà anh thầm thương. Đặc biệt đáng chú ý là phân cảnh khi anh chàng tức giận xé cáo phó trong đám tang cha vì chính nỗi đau năm xưa vẫn luôn âm ỉ, tồn tại trong lòng. Qua đó ta thấy được hình ảnh một Song Luân đã không còn gượng gạo trước vai diễn mà trở nên rất nhập tâm và rất thật.

(Ảnh: Internet)
Với những tình tiết drama, kịch tính xoay quanh bi kịch gia đình, “Cây táo nở hoa” hay cũng chính là hình ảnh phản chiếu cảnh ngộ chung của nhiều gia đình Việt, với những mâu thuẫn tình thân và nỗi lo toan cho gánh nặng cơm áo gạo tiền. Qua đó, bộ phim đã bật lên giá trị nhân văn về sức mạnh của tình thân, sự gắn kết và niềm tin vào một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.