Duyên Dáng Việt Nam

Đạo diễn làm gì trong những ngày chống dịch?

Phạm Lữ • 15-04-2020 • Lượt xem: 1763
Đạo diễn làm gì trong những ngày chống dịch?

Suốt một thời gian dài chống dịch, gần như cả nước hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ Tướng: “Ai ở đâu ngồi yên ở đó”… Thế nhưng, với ngành nghề đặc thù là đạo diễn, một “ông vua ở phim trường”, chúng ta thử tìm hiểu xem các vị này đã làm gì trong những ngày vừa qua.

Tin, bài liên quan:

Nghệ sĩ hài ‘méo mặt’ vì cúm Corona

Bảo Chung tất bật làm MV hài cuối năm

Nghệ sĩ Việt chống dịch Covid-19: Nhật Kim Anh tặng 3 tấn gạo cho người dân khó khăn

Đạo diễn Phương Điền – Bê phòng dựng về… Cần Thơ

Điện thoại cho anh, ngay từ đầu dây đã í ới: “Tôi đang ở Cờ Đỏ - Cần Thơ, quê vợ, cả nhà một vợ hai con đã di chuyển về đây hơn 2 tuần lễ rồi. Sau khi đoán trước sẽ có lệnh cách ly, tôi đã nhanh chóng thu xếp kéo thêm chuyên gia dựng phim là đạo diễn trẻ Quốc Huyền, hai anh em cày liên tục mấy ngày đêm, dựng sơ sơ đã hơn 15 tập phim Vua bánh mì rồi”.

Đạo diễn Phương Điền dựng phim ở Cần Thơ

Tính ra với phong cảnh sông nước hữu tình, mẹ vợ thì liên tục thay đổi các món ăn đặc sản ở miền Tây, chúng tôi lên tinh thần thấy rõ. Đã vậy, thấy mình cực khổ ngày đêm “cày phim” nên mẹ vợ còn nấu vài món nhậu như cháo gà, hột vịt lột, chuột đồng… “khề khà” với ba vợ vào mỗi lúc hoàng hôn về. Phải nói là trên cả tuyệt vời, vì so với ở Sài Gòn, dựng phim ở phòng máy lạnh dễ có virus hơn, đã vậy ăn uống muôn vàn khó khăn bởi các cửa hàng đã không còn hoạt động sôi động như ngày thường.

Nhớ lại những ngày đầu dịch ở trước tết, đoàn phim đã chạy hết công suất trong giai đoạn thu hình vì kế hoạch, giờ phát sóng đã lên hết rồi, may mắn phim vừa xong là đỉnh dịch cũng vừa đến nên ảnh hưởng không nhiều lắm.

Đạo diễn Phương Điền và diễn viên Cao Thái Hà

Hiện, đạo diễn Phương Điền đã chuẩn bị cho kịch bản mới, “Mẹ rơm” dài 30 tập làm với VTV, chỉ đợi ngày dịch xuống là tiến hành ngay. Phim xoay quanh người cha tảo tần nuôi con phải trải qua nhiều nỗi oan ức trong tình đời.

Riêng dự án phần 2 của “Tiếng sét trong mưa”, một bộ phim đã đem lại quá nhiều niềm vui vì hiệu ứng ủng hộ từ khán giả, tôi tin đầu năm 2021 sẽ có kế hoạch cụ thể. Anh cho biết vẫn cố gắng giữ lại dàn diễn viên tên tuổi đã thành công như: Minh Đạt, Nhật Kim Anh, Cao Thái Hà, Thảo Trang… và chắc chắn sẽ tăng cường thêm những gương mặt mới để tăng sức sống mới cho phim.

NSƯT, Đạo diễn Hạnh Thuý về tâm dịch… cứu nguy

Hỏi chị đợt dịch này chị có tổn thất gì không? Hạnh Thuý rầu rĩ: “Bể 4 show kịch ở hai sân khấu 5B và Hoàng Thái Thanh. Bị “mất dạy” một tuần 5 buổi… buồn ơi là buồn. Một bộ phim truyền hình vừa mới định trang xong, đã định luôn ngày bấm máy, kéo cả ê-kíp ra hiện trường thì lệnh từ Đài truyền hình ban xuống: Đã cách ly toàn xã hội rồi, về thôi, quay gì nữa”.

Hiện giờ, chị đang ở trong tâm thế: “Ăn quá trời ăn mà sao vẫn chưa thấy lên ký, riêng người làm của chị được nghỉ thoải mái mà không cần xin phép vì Thuý gần như tự tay làm hết việc nhà, chăm sóc con cái và cả việc chăm sóc cha mẹ già…”.

Hạnh Thuý tâm sự tiếp: “Nếu so với nhiều doanh nghiệp, thì nhìn họ còn thê thảm hơn mình nhiều lắm, chuyện phá sản là có thật chứ hổng phải giỡn chơi! Vừa rồi, trước ngày có lệnh cách ly, Thuý đã đưa ba mẹ về Giồng Trôm, Bến Tre thăm quê, sẵn chuyến đi, Thuý đã huy động anh em đóng góp người chút đỉnh để giúp các bác sĩ, y tá, công an, bộ đội khẩu trang, cồn rửa tay và chút ít tiền, gọi là chia sẻ những lúc khó khăn". Có những điều lạ xảy ra trong chuyến thăm đầy tình hữu nghị này là, không ai biết mặt ai, vì trang bị khẩu trang che kín từ trên xuống dưới. Thời gian thăm hỏi tặng quà cũng diễn ra rất ngắn gọn và cũng chỉ giới hạn có 3 người đi.

Trong những ngày đại dịch thế này, thích nhất là thấy bà con ý thức rất cao, xe cộ vắng, cách sống từ tốn hơn, đường phố mát mẻ sạch sẽ hơn, phải chi mà không bị khủng hoảng, có lẽ đời sẽ ý nghĩa hơn nhiều. Vui nhất là được họp mặt... online nhiều hơn, thậm chí có những buổi tập kịch, mình vừa diễn thoại vừa phơi đồ vừa nấu ăn rất thoải mái, không cần trang điểm gì cả. Có cô học trò vừa học diễn xuất vừa đắp mặt nạ, hai cô trò cứ thoải mái như hai người bạn thân thiết lâu năm vậy. Đến khi kết thúc giờ học, sực nhớ lại, hổng biết nãy giờ chuyện gì đã xảy ra. Đúng là thời “mắc dịch” nên việc gì cũng có…”, chị chia sẻ thêm.

Công Hậu: Dịch đến cũng là cơ hội để mình… học hỏi

Ngày thường, anh lúc nào cũng tất bật. Vậy mà giờ anh lại than: “Chỉ quanh quẩn ở nhà dọn dẹp, xem phim rồi dọn dẹp…”. Anh bật mí vừa hoàn thành phần thu hình bộ phim “Kẻ đào mồ” với sự tham gia của Á hậu Trương Thị May, Nhất Duy, NSND Đào Bá Sơn, Bạch Long, Xuân Hương, Bảo Trí, Phương Dung… Công tác hậu kỳ gần như hoàn tất 80%, chỉ còn chờ đem sang Ấn Độ để hoàn thiện những phần cuối của phim là xem như có thể ra rạp vào cuối tháng tư này.

Đùng một phát, dịch đến “quá nhanh, quá nguy hiểm” khiến tất cả đều phải dừng lại. Kế hoạch làm tiếp một bộ phim truyền hình nhiều tập “Ngậm ngải tìm trầm” buộc phải dừng lại, và ngay cả kế hoạch làm phim ngắn “Ván cờ đời” 5 tập chiếu trên Youtube cũng phải xếp kho chờ hết dịch mới tính cụ thể được.

Không chỉ công việc của anh đình trệ, mà bà xã Bích Ngọc vốn làm việc trong phòng lồng tiếng cũng ảnh hưởng từ nhẹ đến nặng theo từng nhịp phát triển của cơn dịch corona. Cậu con trai Nhất Duy hiện đang theo năm cuối khoá đạo diễn, lẽ ra thì tháng 6 này đã tốt nghiệp ra trường, nhưng giờ vướng dịch Corona, “hắn” được nghỉ suốt từ trong tết đến giờ, nên đây là dịp “hắn” dẫn vợ con về ở chung, khiến không khí gia đình trở nên nhộn nhịp chứ không buồn chán như cảnh chỉ có hai vợ chồng ở nhà từ trước đến nay.

Với anh, chính sách chống dịch của nhà nước mình quá tuyệt vời, đến giờ vẫn chưa có ca nào tử vong cũng là điểm sáng mình rất tự hào. Anh tâm đắc nhất tình người trong hoạn nạn dành cho nhau sao mà xúc động quá. Chiếc ATM gạo được sáng chế giúp người nghèo khiến anh sung sướng cả ngày trời, lên mạng rất nhiều tin tức sẻ chia về những tấm lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ nhau là điểm tự hào nhất của người Việt Nam mình. Rất mong đại dịch qua mau để mọi người trở lại cuộc sống bình thường.

Quyền Lộc: Tôi cảm thấy khó chịu khi không giúp được bà con

Cùng với anh trai Quyền Linh, có thể nói Quyền Lộc là chuyên gia làm những chương trình từ thiện. Tên tuổi anh gắn liền với những chương trình như: Tiếp sức hồi sinh, Áo trắng đến trường, Mở cửa tương lai, Thắp sáng ngày mai, Mong đợi một ngày vui…

Anh bật mí: “Khi ê-kíp đang ngày đêm “vật lộn” với chương trình Vui cùng con cháu, cho HTV, chỉ mới hơn nửa chặng đường là lệnh cách ly toàn quốc được ban ra là xem như đồng nghĩa với việc toàn bộ phải… tạm ngưng.

Cũng may mắn là trong chương trình “Tiếp sức hồi sinh”, nhờ sự giúp đỡ vô điều kiện của các bác sĩ y tá trong bệnh viện đã giúp ê-kíp mình hoàn thành rất tốt, kịp với lịch phát sóng, nên mọi việc có vẻ ổn thoả nhẹ người hơn”.

Hai anh em Quyền Linh và Quyền Lộc

Trước tết, Quyền Lộc có khai trương phim trường ở Tây Ninh với 1.600 mét vuông nên rất thuận lợi cho việc thu hình, nhưng dịch đến, giờ nó lại trở thành bến đỗ lý tưởng cho vợ và hai con “tá túc” khá an toàn.

Riêng anh, chấp nhận xa vợ con lên Sài Gòn tập trung làm các phần hậu kỳ. Tại phòng dựng, anh lên kế hoạch rất chi tiết cho việc phòng dịch trong lúc làm việc. Không tập trung đông người, trang bị khẩu trang nano bạc, cồn rửa tay, cập nhật tin tức liên tục để theo dõi tình hình.

Hiện, anh rất tin vào đường lối chống dịch của chính phủ, nhưng có lẽ tình hình cả thế giới đang diễn ra rất phức tạp nên trước mắt cứ tuân thủ theo lệnh của nhà nước để mong có ngày tan dịch sớm chừng nào tốt chừng đó. Thời gian ở phòng dựng chống dịch, với anh điều khó chịu nhất là khi nghe rất nhiều cuộc điện thoại từ những bà con nghèo hỏi thăm anh sao không xuống quay hình để giúp đỡ dân nghèo.

Có trường hợp một bà chị ở Bến Tre, anh đã phải móc hầu bao gửi về 3 triệu đồng gọi là “chữa cháy” cho chị. Anh bảo: “Lúc này, em ngứa ngáy tay chân dữ lắm rồi, cứ mong mau đến ngày hết dịch để đi làm, chứ “cạn kiệt” thế này, nhìn nhiều bà con khổ quá, tôi cầm lòng không nổi…”.

Minh Cao: Tất cả đều chuyển sang làm việc… online

Anh bảo trước dịch vừa hoàn thành xong bộ phim “Con gái yêu” 30 tập, tinh thần rất phấn khởi để bắt tay vào dự án phim “Hạt giống tâm hồn” làm chung với nhạc sĩ Hữu Tâm. Mọi công việc từ casting, định trang, chọn bối cảnh và lịch quay gần như đã hoàn tất, nhưng cũng vì dịch Corona mà hiện giờ anh đành phải… ngồi nhà.

Theo anh, làm gì cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành lệnh Thủ tướng, đó là việc cơ bản phải ý thức cho mình và cho cả cộng đồng.

Tất cả mọi công việc đều chuyển sang làm bằng… online, đây là điều chưa có tiền lệ bao giờ. Ngay cả điều tôi thích nhất là được hội họp anh em trong những lúc hết phim, được gặp bạn bè, vậy mà bây giờ dịch tới, cơ bản là ai cũng ở không, nhưng lại không được gặp nhau nên buồn thê thảm, bức rứt khó chịu dữ lắm.

Đạo diễn Minh Cao

Anh chia sẻ: “Tôi nghĩ tình hình này tới tháng 5 có lẽ mình sẽ ổn thôi. Tôi thấy lãnh đạo mình quá tuyệt vời, đã có những quyết định vô cùng chính xác trong việc dập dịch suốt thời gian qua.

Trong thời gian cách ly, ngoài việc trau chuốt kịch bản, tôi còn viết tiếp một kịch bản mình đang ưng ý. Ngoài thời gian này, tôi có lập nhóm nhậu online, cũng 1-2-3 dô, dữdội lắm nhe, anh em tôi thường nói vui: Đây là cách tụ họp rất tốt… không vi phạm bất cứ nghị định nào, vừa an toàn, vừa vui vẻ chống sự buồn chán khi phải ở nhà… Tôi hy vọng đây sẽ là cách hay dành cho những ngày chống dịch căng thẳng như thế này.

Với tôi, đây cũng là khoảng thời gian tuyệt vời dành cho những công việc cần sự chỉn chu, mà trước giờ mình không có nhiều thời gian để thực hiện. Riêng việc được chơi với con cái nhiều hơn cũng là một niềm vui khó tả. Thích nhất là không còn cảnh đón đưa ngày 2 buổi đến trường, thường tạo áp lực vô hình mà mình ít để ý. Giờ tôi đã cảm nhận được sự sống chậm và ý nghiã hơn nhiều lắm”.