Thất bại đầu tiên sau 700 ngày của HLV Kim Sang-sik với ĐTQG
Gần 700 ngày thăng hoa với chuỗi 27 trận bất khả chiến bại trên mọi đấu trường đã dừng lại ở trận cầu tâm điểm bảng B FIFA ASEAN Cup, phơi bày những giới hạn thực sự mà bóng đá Việt Nam cần đối diện thay vì tiếp tục ru ngủ trong ánh hào quang quá khứ.
Thất bại này không hẳn đến từ sự sụp đổ về mặt thế trận, mà bắt đầu từ những xáo trộn mang tính cốt lõi trong hệ thống vận hành. Vắng chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son vì chấn thương, toàn bộ mảng miếng hãm thành của đội tuyển lập tức mất đi một điểm neo giữ bóng tin cậy.

Dù Đình Bắc cùng các đối tác trẻ trên hàng công đã rất nỗ lực di chuyển, pressing và thậm chí một lần đưa được bóng vào lưới đối phương trước khi bị công nghệ VAR từ chối, sức ép lên cặp trung vệ dày dạn của Thái Lan vẫn chưa đủ để tạo nên bước ngoặt.
Chính sự thiếu sắc bén ở khâu giải quyết tình huống đã đẩy đội tuyển vào thế bị động khi đối đầu với một đối thủ quá lọc lõi. Chỉ cần một khoảnh khắc sơ hở ở tuyến hai ở phút thứ 10, cú nã đại bác ngoài vòng cấm của Sarach Yooyen đã xé toang mành lưới của chúng ta.
Và khi đoàn quân áo đỏ buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ trong thế trận bế tắc, nhát dao quyết định từ pha phản công chớp nhoáng của đối thủ ở những phút bù giờ như một quy luật tất yếu của bóng đá.
Sự lạnh lùng của người Thái đồng thời bóc trần những tính toán chưa trọn vẹn trong cách tiếp cận trận đấu của ban huấn luyện. Việc cất những quân bài dày dạn kinh nghiệm, có khả năng cầm nhịp tuyến giữa như Hoàng Đức trên băng ghế dự bị ở hiệp một đã khiến tuyển Việt Nam đánh mất hoàn toàn quyền kiểm soát thế trận vào tay đối thủ.

Những điều chỉnh nhân sự kịp thời trong hiệp hai giúp lối chơi khởi sắc hơn, song ngần ấy vẫn chưa đủ để xoay chuyển cục diện trước một khối phòng ngự được tổ chức quá kỷ luật và kín kẽ.
Dừng bước trước cánh cửa chung kết sau gần hai năm ngự trị trên đỉnh cao khu vực là nốt trầm mang nhiều tiếc nuối, nhưng xét ở góc độ phát triển, đây là một gáo nước lạnh cần thiết.
Một kỷ lục khép lại để một chu kỳ mới thực tế hơn được mở ra; tuyển Việt Nam giờ đây có thể trút bỏ áp lực vô hình của chuỗi trận bất bại để nhìn thẳng vào những khiếm khuyết chiến thuật, sốc lại tinh thần cho trận tranh hạng ba và chuẩn bị hành trang căn cơ hơn cho những mục tiêu xa hơn ở tầm châu lục.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Âm nhạc
Phim
Họ đã nói
Triển lãm
Kết nối bạn đọc
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.