Thương nhớ mùa hoa sưa Hà Nội

HaoKhanh
17 Giờ trước
48 lượt xem
Tháng Ba về, Hà Nội khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi của hoa sưa, vẽ nên khung cảnh lãng mạn, khiến lòng người xao xuyến.

Nhắc đến Hà Nội, bao ký ức thân thương lại ùa về trong tôi: những bức tường phủ phong rêu cổ kính, những con đường rợp lá phong đỏ, gói cốm xanh mềm dẻo, ngọt ngào và đặc biệt nhất là hương hoa sưa nhè nhẹ, thoang thoảng trong không gian.

Không rực rỡ như hoa gạo, không kiêu sa như hoa phong linh, không nồng nàn như hoa sữa hay hoa ban, hoa sưa mang vẻ đẹp giản dị, mộc mạc, tinh khiết nhưng lại có sức hút diệu kỳ.

Hoa sưa là một trong những biểu tượng mùa xuân của Hà Nội. Hoa thường nở vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 và kéo dài từ hai đến ba tuần. Hoa sưa có tán khá rộng, cành lá khẳng khiu, vươn ra như một chiếc ô khổng lồ bao trùm cả khoảng trời. Khi vào mùa, hoa nở trắng xóa cành. Hoa mọc từ nách lá, bông nhỏ, màu trắng hoặc vàng nhạt, kết thành từng chùm và rủ xuống. Giai đoạn nở rộ, những cây sưa như được phủ trắng như tuyết; nhìn từ xa trông như những đám mây trắng bồng bềnh, lơ lửng giữa khoảng không rộng lớn.

 

Khắp phố phường Hà Nội tràn ngập màu trắng tinh khôi của hoa sưa (Nguồn: Internet)

Tôi vẫn nhớ những ngày vi vu trên chiếc xe đạp cũ, lang thang giữa những con phố ở Hà Nội, ngẩn ngơ ngắm hoa sưa nở rộ. Từng chùm hoa nhỏ rung rinh trong gió, nổi bật giữa sắc xanh của bầu trời, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Khi hoa bung nở, những nụ hoa trắng ngần xếp lớp, cả con đường như chìm trong màu tuyết trắng, đẹp đến rung động lòng người.

Còn gì ấn tượng hơn khi đứng dưới tán hoa sưa, ngắm những chùm hoa e ấp, chúm chím trên cành. Những bông hoa nhỏ xíu, mong manh chớm hé rồi dần dần bung nở thành những chùm hoa trắng muốt. Chạm vào từng cánh hoa, cảm nhận vẻ đẹp mềm mịn ấy, tôi thấy lòng mình thanh thản, bình yên đến lạ kỳ. Đó là cảm giác được sống chậm lại để cảm nhận sự dịu dàng của thiên nhiên, một món quà quý giá mà tạo hóa ban tặng cho con người.

Hay trải nghiệm dạo một vòng quanh Hồ Tây, ngắm hoàng hôn đẹp đến mơ màng cũng đong đầy cảm xúc. Những tán hoa sưa được nhuộm vàng bởi nắng chiều. Theo làn gió nhẹ, những cánh hoa li ti khẽ rơi trên mặt hồ êm ả, lênh đênh, dập dìu dưới làn nước trong xanh, mát rượi. Vẻ đẹp đầy cuốn hút ấy khiến ai đi qua cũng bất giác chậm lại một nhịp, ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Những chùm hoa trắng muốt rung rinh trong gió, đẹp đến nao lòng (Nguồn: Internet)

Hoa sưa Hà Nội không nở quanh năm mà chỉ xuất hiện vào tháng Ba rồi nhanh chóng tàn phai. Vài ngày trước còn thấy cả cây nở rộ, vậy mà chỉ cần một cơn mưa ngang qua, những chùm hoa đã vội vàng rụng xuống, trải thảm khắp vỉa hè. Chính sự mong manh, ngắn ngủi ấy lại tạo nên nét đặc biệt, để lại sự tiếc nuối, man mác buồn cho những người yêu Hà Nội.

Giữa phố phường tấp nập, màu trắng tinh khôi của hoa sưa làm cảnh sắc dường như trở nên thanh bình và nhẹ nhàng hơn. Hoa vương trên tà áo, vương trên mái tóc, vương xuống lòng đường, vương vào lòng người những luyến lưu, thương nhớ.

“Hoa sưa nở dịu dàng bên lối phố

Trắng miên man màu áo học trò

Nhặt hoa rụng nghe lòng rưng rưng nhớ

Một thuở tóc mềm vương cánh trắng hoa bay

Hà Nội mùi xưa dìu dịu heo may

Gió e ấp lay áo dài thiếu nữ

Hoa sưa thoảng ngọt ngào khung cửa sổ

Ướp thơm hương lời hẹn tuổi học trò

Trích “Dịu dàng hoa sưa trắng”, thơ: Chu Ngọc

Dưới những tán hoa sưa, nhịp sống của phố thị vẫn chầm chậm trôi qua. Dòng người nhẹ nhàng rảo bước trên phố, tiếng rao hàng của các bà, các cô vang vọng trong không gian, những chiếc xe chở đầy hoa thong dong qua từng ngõ nhỏ, lũ trẻ thơ cười tíu tít, rủ nhau nhặt nhạnh những cánh hoa sưa xếp thành những hình thù khác nhau – nhẹ nhàng mà thân thương.

Sắc trắng tinh khôi của hoa sưa tạo nên một Hà Nội mơ hồ, huyền ảo (Nguồn: Internet)

Hoa sưa được trồng nhiều dọc các con đường lớn như đường Phan Đình Phùng, đường Hoàng Hoa Thám, đường Thanh Niên, hồ Giảng Võ,… Sắc hoa phủ trắng khắp mọi nơi, tạo nên một vẻ đẹp rất riêng, rất đặc trưng của Hà Nội. Chính vì vậy, mùa hoa sưa Hà Nội trở thành điểm đến lý tưởng, thu hút du khách trong và ngoài nước ghé tham quan, chiêm ngưỡng và check-in, chụp cho mình những bức hình đẹp, lưu giữ những khoảnh khắc khó quên.

Người ta vẫn thường nói mùa hoa sưa là mùa của bình yên và có lẽ thế, chỉ cần ngắm nhìn sắc trắng tinh khôi của loài hoa này cũng tạo cho ta cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng và yêu đời đến lạ. Và Hà Nội trong tim mỗi người lại trở nên nhẹ nhàng, gần gũi, thân thuộc hơn bao giờ hết.

Tháng Ba, mùa hoa sưa lại về. Nếu có một ngày đi ngang qua phố, bất chợt thấy một tán cây trắng muốt giữa trời, đừng quên dừng lại vài giây, hít thở một chút không khí dịu dàng của mùa hoa sưa Hà Nội bạn nhé, để cảm nhận sự bình yên trong tâm hồn, để sống chậm lại, yêu đời và yêu người nhiều hơn.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)