Nghĩa tình đồng bào trong mùa bão lũ
Thiên tai gây ra những hậu quả nặng nề, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân (Nguồn: Internet)
Hằng năm, nước ta phải oằn mình gánh chịu những cơn mưa bão, lũ lụt lớn nhỏ, gây ra nhiều hậu quả nặng nề. Trước sức mạnh tàn phá của thiên nhiên, bao nhà cửa, làng mạc, ruộng vườn bị phá hủy, bao người dân bị tước đoạt mạng sống, bao nhiêu tài sản bị cuốn trôi, thiệt hại không sao đếm xuể. Gió to, mưa lớn, nước lũ lênh láng, ngập lụt dâng cao khiến nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị chia cắt; nhiều trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi, hệ thống điện nước, thông tin liên lạc… bị hư hỏng nghiêm trọng, dẫn đến nhiều khu vực dân cư bị cô lập. Những tiếng kêu cứu của người dân vang lên khắp nơi khiến chúng ta không khỏi chạnh lòng, đau đớn, xót xa.
Trước tình hình đó, với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, nhân dân cả nước cùng chung sức, chung lòng hướng về đồng bào gặp nạn. Đâu đâu cũng hô hào, tuyên truyền, vận động quyên góp; ai có tiền góp tiền, ai có sức góp sức, chẳng đong đếm chi li.
Hình ảnh những chiến sĩ cứu nạn cứu hộ khiến nhiều người xúc động (Nguồn: Internet)
Chúng ta cảm động biết bao khi thấy các anh bộ đội Cụ Hồ, những quân nhân, công an, chiến sĩ, thanh niên tình nguyện dùng hết sức mình giúp dân vượt qua cơn lũ. Các anh vận động người dân tìm nơi trú ngụ an toàn, hỗ trợ di dời, vận chuyển đồ đạc, vật dụng, trang thiết bị. Các anh giúp dân chằng lại nhà cửa, bảo vệ ruộng vườn, phát quà cứu trợ đến tận tay người dân, đưa người gặp nạn tới bệnh viện, nhà thương. Các anh ăn vội những ổ bánh mì bên đường, uống vội ngụm nước rồi lại lao vào dòng lũ chảy xiết, chẳng quản thân mình. Những giọt mồ hôi rơi trên gò má hao gầy, những vết bùn đất lấm lem trên gương mặt, quần áo ướt nhẹp do ngâm mình trong nước lũ hàng giờ liền để cứu trợ. Hành trình từ vùng này qua vùng khác, bất kể ở đâu, hễ nghe tiếng cứu nạn là các anh lại có mặt, chạy theo tiếng gọi của con tim để lăn xả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Những chuyến xe chở hàng cứu trợ gửi tình yêu thương đến bà con vùng lũ (Nguồn: Internet)
Tình người tiếp tục được lan tỏa khi người dân từ mọi miền Tổ quốc thành lập các hội nhóm, cùng nhau lên đường mang theo lương thực, thực phẩm, quần áo, giày dép, thiết bị y tế đến hỗ trợ đồng bào vùng ngập lụt. Những con người tưởng chừng xa lạ, chẳng biết mặt nhau nhưng chung một tấm lòng nhiệt huyết đã hội họp, cùng làm nên những việc ý nghĩa, tốt đẹp. Những chuyến xe chở đầy ắp hàng cứu trợ ngày đêm vượt núi, băng đèo, gửi gắm yêu thương đến đồng bào bị thiên tai..
Trong những ngôi làng, những lò bánh chưng, bánh tét nghi ngút khói được các ông, các bà thắp lửa suốt đêm; những bộ quần áo cũ được các mẹ, các chị giặt giũ, là ủi cẩn thận để gửi đến bà con vùng lũ; những ngôi nhà được sửa sang, lau dọn sạch sẽ được người dân mở cửa đón người vô gia cư, người lao động, sinh viên nghèo vào trú nạn, tất cả đều là những việc làm đầy tử tế và ý nghĩa. Câu chuyện về những tấm lòng hảo tâm là minh chứng rõ ràng cho tình người vẫn luôn tồn tại và lan tỏa mạnh mẽ trong cuộc sống hiện đại.
Nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc cùng chung tay góp sức quyên góp, ủng hộ đồng bào (Nguồn: Internet)
Cùng với đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cũng phát động nhiều phong trào quyên góp để gửi về đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt; ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít. Những lời thăm hỏi chân tình, những phần quà ý nghĩa được trao tận tay người cần. Rất nhiều hành động mang đậm tính nhân văn đã và đang trở thành những làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trên khắp cả nước. Tất cả đều thấm đượm nghĩa tình của con người Việt Nam. Mỗi người một tấm lòng, một sự đóng góp, làm cho tình đồng bào thêm sâu đậm, lòng người thêm ấm áp.
Bên cạnh đó, chúng ta không khỏi mỉm cười xúc động khi thấy những em nhỏ nhịn ăn sáng, tiết kiệm tiền sinh hoạt, đập heo đất tích góp được để quyên góp cho các bạn nhỏ ở vùng bị thiên tai, lũ lụt. Những bức thư với nét chữ hồn nhiên, ngây thơ mà các em gửi gắm: “Con chúc mọi người luôn khỏe mạnh”, “Con có chút gửi cho mọi người”, “Con chúc mọi người vượt qua cơn lũ”… vô cùng thân thương và ấm áp.
Khi những cơn bão qua đi, tình người vẫn còn ở lại. Sau bão, bà con xóm giềng lại xúm xít cùng nhau sửa sang, dọn dẹp nhà cửa, quét tước vườn tược, sửa chữa đồ đạc, xây dựng lại cuộc sống mới. Trong họ luôn cháy bỏng niềm tin và hy vọng: mọi chuyện rồi sẽ qua, chỉ cần cố gắng hôm nay thì tương lai phía trước sẽ rực rỡ, tươi sáng hơn.
Những nghĩa cử cao đẹp của người dân Việt Nam hướng về đồng bào bị thiên tai đã trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh và động lực để mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn, ổn định cuộc sống. Qua đó, tinh thần nhân ái, tình yêu thương và sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc Việt Nam càng được khẳng định và tỏa sáng.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới




Chưa có bình luận.