Văn hóa tinh thần người An Giang

Tam Nguyên
10/07/2022
39 lượt xem
An Giang không chỉ được xem là vùng đất nổi tiếng với những ngọn núi với những câu chuyện kì bí, những ngôi chùa, miếu có kiến trúc độc đáo để du khách chiêm ngưỡng, nơi đây còn có những lễ hội đặc sắc, những nét văn hóa đậm chất tinh thần.

Lễ hội miếu Bà Chúa Xứ núi Sam

Lễ hội đầu tiên trong Top những lễ hội đặc sắc ở An là lễ hội miếu Bà Chúa Xứ núi Sam. Đây là một trong những ngày hội lớn nhất ở An Giang thu hút hàng triệu du khách và người dân An Giang tham gia. Thời gian diễn ra lễ hội miếu Bà Chúa Xứ núi Sam kéo dài 4 ngày, từ ngày 22/4 đến hết ngày 27/4 Âm Lịch. Trong thời gian diễn ra lễ hội, người dân An Giang cử hành những nghi thức truyền thống như lễ rước tượng Bà từ đỉnh núi Sam xuống miếu, lễ tắm Bà, lễ thỉnh sắc thần ông Thoại Ngọc Hầu, lễ Túc Yết, lễ Chánh Tế, lễ Hồi Sắc… Nghi thức quan trọng nhất trong lễ hội miếu Bà Chúa Xứ núi Sam là nghi thức rước tượng Bà xuống miếu và nghi thức tắm Bà. 

Bên cạnh những nghi thức lễ nghi truyền thống, lễ hội miếu Bà Chúa Xứ núi Sam còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách tham gia lễ hội.

Lễ hội kỳ yên đình thần Thoại Ngọc Hầu

Lễ hội kỳ yên đình thần Thoại Ngọc Hầu là một lễ hội lớn của cộng đồng người Kinh ở An Giang. Đây là một lễ hội truyền thống được người dân ở đình thần Thoại Ngọc Hầu tổ chức trong 3 ngày, từ 9/4 – 11/4 Âm Lịch hàng năm. Người được người dân An Giang tôn vinh trong nghi lễ này là ông Thoại Ngọc Hầu và các danh thần có công đào kênh Vĩnh Tế dẫn nước về ruộng cho người dân.

Lễ hội kỳ yên đình thần Thoại Ngọc Hầu bắt đầu với nghi thức rước bia tưởng niệm Thoại Ngọc Hầu quanh đền. Sau lễ rước là các nghi thức lễ nghi truyền thống như đọc thỉnh sắc thần Thoại Ngọc Hầu, dâng hương, bái lạy… Trong lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động sân khấu nghệ thuật, múa lân sư rồng để phục vụ du khách và người dân đến tham gia lễ hội.

Lễ Đôlta và hội đua bò Bảy Núi

Một lễ hội đặc sắc không thể bỏ qua ở An Giang nữa là lễ Đôlta và hội đua bò Bảy Núi. Lễ Đôlta là lễ cúng ông bà của người Khmer ở An Giang, thường diễn ra vào ngày mùng 9 và 10 tháng 10 Âm Lịch hằng năm. Lúc này, bà con đồng bào Khmer vào chùa cúng chư tăng, cúng ông bà, cha mẹ. Nghi thức đặc sắc nhất trong lễ Đôlta của người Khmer là tục “xin nước mưa”, “rước nước” và “đưa nước”. Cũng trong ngày lễ đặc biệt này, các sư sãi ở chùa Ro ở An Giang sẽ ra đồng cấy lúa cùng bà con nông dân. Tục lệ này được tổ chức hàng năm để khuyến khích người dân duy trì nghề trồng lúa nước truyền thống.

Bên cạnh những nghi lễ cúng tế truyền thống, người Khmer ở Tri Tôn và Tịnh còn tổ chức hội đua bò để ăn mừng lễ. Trên đoạn đường đua dài 120m, những chú bò dũng mãnh lao nhanh về đích dưới sự reo hò cổ vũ nhiệt tình của du khách và người dân địa phương. Đôi bò nào về đích nhanh nhất sẽ là đôi bò chiến thắng trong cuộc thi này.

Lễ hội Chol Chhnam Thmay

Chol Chhnam Thmay là lễ hội truyền thống mừng năm mới theo tục lệ của người Khmer, diễn ra từ ngày 14 – 16/4 Dương Lịch. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, người Khmer ở An Giang cử hành những nghi thức truyền thống đặc trưng của họ.

Người Khmer ăn mặc những bộ quần áo dân tộc truyền thống đủ màu sắc, tắm nước thơm để rửa sạch những thứ không may trong năm cũ. Các cháu nhỏ cũng được mặc những bộ quần áo mới, mang giày mới. Ngày hội chính của lễ Tết Chol Chhnam Thmay của người Khmer diễn ra vào sáng mùng 1 Tết (theo lịch Khmer). Trong ngày này, người dân Khmer lại mặc đẹp đi chùa để cầu phúc cho năm mới. Buổi lễ diễn ra với các nghi thức cúng lạy và tắm Phật bằng nước thơm. Sau lễ chính ở chùa, người Khmer còn tổ chức nhiều hoạt động mừng lễ đặc sắc như hát đối, múa trống, múa nến, thả diều… cùng nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc khác.

Lễ hội đình Châu Phú

Lễ hội đình Châu Phú được tổ chức vào ngày mùng 9/5 – 11/5 Âm Lịch hàng năm ở đình Châu Phú – nơi thờ Thành hoàng Nguyễn Hữu Cảnh ở TP. Châu Đốc. Lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ công ơn của những công thần đã có công khai hoang mảnh đất An Giang, cầu mưa thuận, gió hòa, mùa màn thuận lợi, quốc thái dân an. 

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, đình Châu Phú tổ chức rất nhiều nghi lễ truyền thống như rước kiệu, đọc thỉnh “Sắc Thần Nguyễn Hữu Cảnh”, lễ Túc Yết, Xây Chầu và cuối cùng là lễ Nối Sắc. Sau những nghi thức truyền thống, lễ hội đình Châu Phú bắt đầu tổ chức phần hội với những màn biểu diễn hát bội, múa trống, múa lân sư rồng… vô cùng đặc sắc. Lễ kết thúc bằng màn lễ Nối Sắc vào buổi chiều ngày 11/5.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)