Đường Sách TP.HCM trưng bày sách kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nữ Trương
20 Giờ trước
210 lượt xem
Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Đường Sách TP.HCM tổ chức hoạt động trưng bày sách chuyên đề từ ngày 15 – 21.5.2026. Không gian giới thiệu nhiều đầu sách giá trị về cuộc đời, tư tưởng và hành trình cách mạng của Người. Đây cũng là dịp để bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu thêm về vị lãnh tụ đã dành trọn đời cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.05.2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 – 5.6.2026), Đường sách TP.HCM tổ chức trưng bày sách chuyên đề từ ngày 15.05 – 21.05.2026, mang đến không gian ý nghĩa dành cho những ai muốn tìm hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cũng như di sản tư tưởng mà Bác để lại.

Không gian trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được trưng bày tại Đường sách Thành Phố Hồ Chí Minh (Đường Nguyễn Văn Bình, Phường Sài Gòn, Quận 1 cũ) – Nguồn: MXH Duyên Dáng Việt Nam

Không gian trưng bày giới thiệu nhiều đầu sách giá trị về hành trình Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, những câu chuyện lịch sử, hồi ký, tư liệu quý và ký ức của nhiều thế hệ về vị lãnh tụ kính yêu. Song song đó, các đơn vị xuất bản phát hành tại Đường Sách cũng triển khai những không gian trưng bày theo chủ đề về Bác tại từng gian hàng với nhiều ấn phẩm đặc sắc, từ sách lịch sử, truyện kể đến các công trình nghiên cứu về tư tưởng và nhân cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, trong hai ngày 16 và 17.5.2026 vừa qua, khu đọc và kể chuyện sáng tạo cùng sách sẽ tổ chức các hoạt động đọc sách, kể chuyện về Bác Hồ dành cho thiếu nhi và gia đình. Thông qua những câu chuyện gần gũi, giản dị nhưng đầy tính nhân văn, chương trình không chỉ góp phần nuôi dưỡng tình yêu sách mà còn giúp các em nhỏ hiểu thêm về lòng yêu nước, sự sẻ chia và đức tính giản dị, những điều làm nên vẻ đẹp lớn lao của một con người vĩ đại.

Nhiều đầu sách về Bác Hồ được trưng bày, giới thiệu đến bạn đọc như một cách lan tỏa những giá trị lịch sử, tư tưởng và tình yêu quê hương đất nước – Nguồn: MXH Duyên Dáng Việt Nam

Tôi nghĩ, giữa thời đại mà mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, những hoạt động như thế này giống như một khoảng lặng cần thiết. Một nơi để người lớn nhớ lại lịch sử bằng lòng biết ơn, còn trẻ nhỏ học cách yêu quê hương từ những điều rất gần gũi. Bởi lịch sử đôi khi không chỉ nằm trong sách giáo khoa hay những cột mốc khô khan, mà còn hiện diện trong cảm xúc của mỗi người khi thực sự hiểu về những gì cha ông đã đi qua.

Có một thời gian, tôi từng nghĩ về Bác như một hình ảnh rất xa, một vị lãnh tụ hiện diện trong sách học, trên những tấm ảnh treo nơi trang trọng hay qua những bài văn thời đi học. Nhưng càng lớn lên, đọc nhiều hơn và hiểu hơn về hành trình Người đã trải qua, tôi càng nhận ra Bác gần gũi theo một cách rất khác.

Nhiều du khách và người tham gia ghé thăm khu trưng bày sách, cùng tìm hiểu những tư liệu, tác phẩm giá trị về Bác Hồ – Nguồn: MXH Duyên Dáng Việt Nam

Tôi từng tự hỏi: điều gì khiến một chàng thanh niên năm ấy, ở tuổi đôi mươi, có thể quyết định rời quê hương với hai bàn tay trắng để bắt đầu một hành trình chưa biết ngày trở lại? Ngày 5.6.1911, từ bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi không phải để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho riêng mình, mà để tìm con đường giải phóng dân tộc. Nghĩ đến điều đó, tôi luôn thấy trong lòng một sự xúc động rất khó gọi thành tên.

Có lẽ điều khiến tôi kính phục nhất ở Bác không chỉ nằm ở tầm vóc của một vị lãnh tụ, mà còn là sự giản dị đến lạ. Một con người đi qua bao biến động lịch sử nhưng vẫn giữ cho mình lối sống thanh bạch, chiếc áo kaki bạc màu, đôi dép cao su giản đơn và tình thương dành cho nhân dân chưa bao giờ vơi cạn. Đó là kiểu vĩ đại không khiến người khác thấy xa cách, mà khiến người ta muốn sống tử tế hơn.

Tác phẩm Người chẳng có gì riêng của nhà thơ Chế Lan Viên ca ngợi về đức tính giản dị của Bác – Nguồn: MXH Duyên Dáng Việt Nam

Tôi nhớ mãi những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu viết về Bác, mỗi lần đọc lại vẫn thấy nghèn nghẹn: “Bác đã đi rồi sao Bác ơi! Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời…”. Hay chỉ một câu thơ dân gian giản dị thôi nhưng dường như đã nói thay tình cảm của hàng triệu người Việt: “Tháp Mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”.

Đôi khi tôi nghĩ, không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh hoa sen luôn gắn với Bác. Một loài hoa mọc lên từ bùn nhưng vẫn giữ được vẻ thanh khiết, giản dị và bền bỉ như chính cuộc đời Người. Có những nhân vật lịch sử khiến ta kính trọng vì sự vĩ đại, nhưng Bác Hồ còn khiến người ta thương bởi sự gần gũi và lòng nhân hậu.

Và giữa những ngày tháng Năm đầy nắng, có lẽ việc bước vào một không gian sách, cầm lên một cuốn sách về Bác, đọc vài trang viết về cuộc đời Người cũng là cách để mỗi chúng ta sống chậm lại một chút. Để nhớ rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao hy sinh. Để hiểu rằng lòng yêu nước không nhất thiết phải là điều gì quá lớn lao, mà đôi khi bắt đầu từ việc biết trân trọng lịch sử, sống tử tế và cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Bởi như lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay:

“Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên”

Có những con người dù đã đi rất xa, nhưng chưa từng rời khỏi trái tim của một dân tộc. Và Bác Hồ, với tôi, luôn là một người như thế.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)