Tuổi trẻ: Điều đáng tiếc nhất không phải là sai lầm, mà là chưa từng dám thử
Tuổi trẻ thường đi kèm với rất nhiều lựa chọn: chọn công việc nào, sống ở đâu, bắt đầu hay từ bỏ một điều gì đó. Mỗi quyết định đều mang theo cảm giác vừa háo hức vừa lo lắng.
Có những lúc, nỗi sợ sai khiến chúng ta chần chừ rất lâu trước một cơ hội. Sợ chọn nhầm công việc, sợ thất bại, sợ mất thời gian, sợ bị đánh giá. Và rồi thay vì thử, nhiều người chọn đứng yên ở một nơi an toàn hơn.
Nhưng theo thời gian, điều khiến chúng ta day dứt đôi khi không phải là những lần vấp ngã, mà là những điều mình đã không đủ can đảm để thử.
Khi sự an toàn trở thành một chiếc vòng lặp
Sự phân vân trước quá nhiều lựa chọn đôi khi khiến chúng ta bỏ lỡ nhịp thời gian để bắt đầu một hành trình mới (Nguồn: Pexels)
Tuổi trẻ thường đi kèm với rất nhiều lựa chọn: chọn công việc nào, sống ở đâu, bắt đầu hay từ bỏ một điều gì đó, mỗi quyết định đều mang theo cảm giác vừa háo hức vừa lo lắng. Có những lúc, nỗi sợ sai khiến con người chần chừ rất lâu trước một cơ hội. Chúng ta sợ chọn nhầm việc, sợ thất bại, sợ mất thời gian và sợ bị đánh giá. Thay vì thử, nhiều người chọn đứng yên ở một nơi an toàn hơn.
Chia sẻ về tâm lý này, một sinh viên vừa tốt nghiệp Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tâm sự: “Mình từng nhận được lời mời tham gia một dự án khởi nghiệp khá thú vị, nhưng vì sợ bản thân chưa đủ kinh nghiệm và sợ thất bại sẽ làm mất thời gian của mọi người, mình đã từ chối và chọn một công việc văn phòng ổn định. Bây giờ nhìn lại, mình luôn tự hỏi nếu lúc đó mình đủ can đảm thì mọi thứ sẽ khác đi như thế nào. Sự an toàn đôi khi lại là điều khiến mình cảm thấy bế tắc nhất“.
Trong một xã hội nơi thành công thường được kể bằng kết quả, áp lực phải lựa chọn “đúng” ngay từ đầu khiến nhiều người trẻ trở nên dè dặt. Dần dần, sự an toàn trở thành một chiếc vòng lặp quen thuộc, ngăn cản chúng ta chạm đến những tiềm năng mới của chính mình.
Không ai trưởng thành mà chưa từng đi sai đường
Mỗi bước đi, dù là sai lầm, vẫn là một mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện bức tranh trưởng thành của mỗi người (Nguồn: Pexels)
Ít ai nói rằng phần lớn những điều quan trọng trong cuộc sống đều được học từ những lần chưa hoàn hảo. Một công việc không phù hợp, một dự định thất bại hay một lựa chọn chưa đúng đôi khi lại là thứ giúp con người hiểu rõ mình muốn gì hơn.
Thế nhưng, khi quá sợ sai, chúng ta lại dễ quên rằng tuổi trẻ vốn là giai đoạn để trải nghiệm và điều chỉnh.
Không phải mọi lựa chọn đều phải dẫn đến thành công ngay lập tức. Có những con đường chỉ giúp chúng ta hiểu thêm về bản thân và điều đó cũng đã đủ ý nghĩa.
Cảm giác “giá như” và sự hối tiếc muộn màng
Những khoảng không rộng mở luôn chờ đón những ai đủ can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình (Nguồn: Pexels)
Theo thời gian, nhiều người nhận ra ký ức khiến mình day dứt nhất thường không phải là những lần thất bại, mà là những cơ hội mình đã bỏ qua vì quá sợ hãi. Một lời chưa dám nói, một công việc chưa từng thử, một chuyến đi luôn trì hoãn, hay một ước mơ từng nghĩ đến nhưng chưa bao giờ bắt đầu.
Bạn Đăng Khoa (27 tuổi, nhân viên thiết kế) chia sẻ: “Năm 20 tuổi, mình từng khao khát được học thêm về nghệ thuật truyền thống nhưng lại sợ nó không mang lại thu nhập nên đã bỏ qua. Bây giờ, khi đã ổn định với công việc hiện tại, mình vẫn luôn thấy tiếc nuối. Thất bại có thể làm mình buồn một lúc, nhưng việc chưa bao giờ dám thử mới là thứ khiến mình cứ mãi ‘giá như’ suốt nhiều năm qua“.
Có những điều nếu thất bại, con người vẫn có thể học cách bước tiếp. Nhưng với những điều chưa từng thử, cảm giác tiếc nuối đôi khi kéo dài rất lâu.
Tuổi trẻ không phải là quãng thời gian để luôn đúng. Đó là khoảng thời gian để chúng ta học cách bước đi qua những điều chưa chắc chắn và hiểu mình hơn sau mỗi lần trải nghiệm. Sai lầm có thể khiến chúng ta mất một khoảng thời gian, nhưng việc không dám thử lại khiến con người bỏ lỡ nhiều hơn thế.
Và biết đâu, điều quan trọng nhất không phải là mình đã đi đúng ngay từ đầu hay chưa, mà là mình đã đủ can đảm để bắt đầu hành trình của riêng mình.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Âm nhạc
Phim
Họ đã nói
Triển lãm
Kết nối bạn đọc
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.