Việt Nam thắng Malaysia chưa thuyết phục

222 lượt xem
Chiến thắng 2-0 trước Malaysia giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm giữ lợi thế cực lớn trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân nhà Mỹ Đình. Tuy nhiên, nhìn nhận thẳng thắn, ĐT Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trên sân khách và có một màn trình diễn dưới sức, phơi bày không ít điểm nghẽn trong khâu vận hành chiến thuật.

Gặp khó khăn trước lối chơi pressing liên tục

Chạm trán một Malaysia nhập cuộc hừng hực khí thế, ĐT Việt Nam đã trải qua 45 phút đầu tiên đầy chật vật. Đội chủ nhà chủ động dâng cao đội hình, áp sát và tranh chấp quyết liệt, khiến các học trò của HLV Kim Sang-sik thi đấu rời rạc, cự ly đội hình đôi lúc không hợp lý và gần như bế tắc trong việc triển khai các bài phối hợp ngắn.

Đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong trận đấu – Ảnh: VFF

Tuyến giữa là nơi nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Đức luôn cầm trịch và chơi thăng hoa ở những trận trước cũng hoàn toàn bị chia cắt trước áp lực “cơ bắp” từ đối phương. ĐT Việt Nam chỉ kiểm soát bóng 46% và buộc phải trông cậy vào những pha nhồi bóng dài hoặc phối hợp đơn lẻ ra hai hành lang biên.

Chính HLV Kim Sang-sik sau trận đấu cũng thẳng thắn bày tỏ sự chưa hài lòng: “Chúng tôi ghi hai bàn nhưng nhìn tổng thể là khó khăn, đặc biệt là trong việc thích nghi với mặt sân và một vài điểm chưa thật sự trơn tru về chiến thuật”.

Dù thi đấu có phần lép vế, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch vẫn được thể hiện đúng lúc nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao. Phút 45+5, từ nỗ lực căng ngang chuẩn xác bên cánh phải của Trương Tiến Anh, tiền đạo Nguyễn Xuân Son bật cao đánh đầu dũng mãnh tung lưới Malaysia, khai thông thế bế tắc và tạo ra bước ngoặt vô cùng quan trọng trước giờ nghỉ.

Xuân Son hóa người “Hà Lan bay” ghi bàn thắng tuyệt đẹp phá vỡ thế bế tắc cho Đội tuyển Việt Nam – Ảnh: VFF

Dấu ấn từ người gác đền

Bước sang hiệp hai, Malaysia dồn toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ, đặt khung thành của ĐT Việt Nam trước nhiều sóng gió. Trong bối cảnh ấy, thủ môn Lê Giang Patrik vẫn thi đấu tập trung với nhiều tình huống phản xạ xuất sắc.

Khoảnh khắc thót tim nhất diễn ra ở phút 61 khi trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp phạt Lê Giang Patrik sau pha tranh chấp với Sumareh. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, vị vua áo đen đã hủy quyết định truất quyền thi đấu, giúp ĐT Việt Nam bảo toàn quân số.

“Đó là tình huống nhạy cảm, nó diễn ra rất nhanh. Trọng tài tiến về tôi và nói Xin lỗi, tôi phải rút thẻ đỏ cho cậu. Nhưng tạ ơn Chúa, công nghệ VAR đã cứu tôi lần này. Tôi biết ơn vì đã không bị truất quyền thi đấu để tiếp tục được chơi và mang về chiến thắng cho đội nhà”, Lê Giang Patrik chia sẻ sau trận đấu

Lê Giang Patrik thi đấu xuất sắc mang về chiến thắng cho Đội tuyển Việt Nam – Ảnh: VnExpress

HLV Kim Sang-sik cũng chia sẻ về tình huống nhạy cảm trên: “Tôi cũng không có bất mãn gì lớn với các quyết định của trọng tài, tuy nhiên họ thường làm gián đoạn bằng các quyết định và mất khá nhiều thời gian để kiểm tra công nghệ VAR”.

Nỗ lực suốt trận đấu mà không ghi được bàn thắng, Malaysia đành nhận trái đắng ở phút 86. Từ quả chọc khe khó chịu của tiền vệ Quang Hải, hậu vệ Faris Danish lóng ngóng phá bóng phản lưới nhà, ấn định tỷ số 2-0 cho đoàn quân áo đỏ.

Chiến thắng với cách biệt 2 bàn ngay trên sân khách mang lại lợi thế lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trước trận tái đấu vào ngày 19.8 tại Mỹ Đình. Dù vậy, ban huấn luyện vẫn còn rất nhiều việc phải làm để điều chỉnh lối chơi và chiến thuật, nhằm giúp ĐT Việt Nam có được tấm vé tiến vào chung kết với một diện mạo thuyết phục hơn.

Cỏ
17/08/2026

Bài viết có quan điểm. Hay!

Xem thêm bình luận

Bình luận bài viết (1)