Khám phá “Las Vegas” của châu Âu vào 1.700 năm trước
Cách đây 1.700 năm, thành phố bắt đầu chìm xuống vùng biển thuộc vịnh Napoli, Italia, do ảnh hưởng của hoạt động núi lửa. Hiện tại, thành phố chìm trong nước biển đã được tái phát hiện và trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn. Du khách có thể lặn bình khí hoặc ống thở để khám phá những hiện vật còn sót lại của thành phố. Những công trình còn sót lại cho đến ngày nay bao gồm biệt thự Pisoni và Protiro. Luật sư nổi tiếng Pliny the Younger từng sống ở đây và ông đã chứng kiến và miêu tả lại thảm họa núi lửa Vesuvius vào năm 79 trước công nguyên, phá hủy thành phố Pompeii và Herculaneum như thế nào. Vào thời kỳ cực thịnh, thành phố Baiae từng là điểm thương xuyên lui tới của Julius Caesar, Nero, Pompey Đại đế, Marius và Hadrian. Nhiếp ảnh gia Antonio Busiello đã ghi lại những hình ảnh về thành phố chìm dưới đáy biển và phát hiện đường, tường và tranh khảm ở đây vẫn tồn tại đến ngày nay: “Những bức tranh khảm tuyệt đẹp, biệt thự và đền đài nhô lên mặt nước hay vẫn nằm dưới đáy biển cho thấy sự xa hoa và giàu có của khu vực này”.












Baiae được coi là một trong những thành phố La Mã quan trọng nhất suốt nhiều thế kỷ. Nhưng nhiều thế kỷ trôi qua, phần lớn diện tích của thành phố bị mất do hoạt động núi lửa khiến bờ biển lùi sâu 400m. “Lặn và khám phá những tàn tích từ thời La Mã là điều gì đó rất khó miêu tả và mang lại trải nghiệm thú vị”, Busiello cho biết. Qua thời gian, những bức tượng bị phủ kín bởi san hô và các sinh vật dưới biển.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.