Triển lãm Thời niên thiếu của họa sĩ Đặng Khải Minh – Tái hiện cảm xúc qua sắc màu
“Tác giả cũng không xuất sắc đâu. Tôi chỉ là người vận chuyển những ý ở đâu đó ra mặt tranh. Một xúi giục rất khó hiểu. Trời cho, tự dưng xuất hiện và tôi chỉ vẽ ra”. Minh hơi nghênh đầu, và mái tóc bù của cậu, lạ thay nó chĩa sang một bên, không đủ dài để rủ xuống vào nếp, không đủ ngắn để khiến tôi quên phắt đi, nó cứ ngông nghênh đầy phản nghịch.
“Cô đừng ngạc nhiên khi Khải Minh dùng từ tác giả, chưa khi nào Minh nghĩ mình đủ giỏi để trở thành một hoạ sĩ thực thụ. Ngay cả buổi triển lãm này, cũng phải thuyết phục mãi, cháu mới đồng ý” – nhà văn Đặng Thân chia sẻ.
“Thời niên thiếu” trưng bày 44 bức, bắt đầu từ lúc 11 tuổi khi Khải Minh cầm bút vẽ chơi, cho tới mới nhất là bức thi tốt nghiệp dẫn đầu khoa hội hoạ của trường Cao đẳng Nghệ thuật. Tôi biết nói gì về một tác giả đây, khi họ không có mối quan tâm nào về trường phái, thần tượng, chính trị, xã hội, gia đình, tình yêu, tình bạn, hay bất cứ một thứ bất hạnh, mất mát, ám ảnh, đau đớn tự thân nào. Tôi chẳng thể dùng cái thứ kinh nghiệm bản thân để tô vẽ hay diễn giải điều gì về “Thời niên thiếu”.
Nguyên nhất trong tranh Khải Minh, là những chuyển động tinh tế của màu sắc, những khám phá không ngừng về bố cục, hình hoạ… Đứng trước nó, ta chỉ có thể thích hoặc không thích. Cái băn khoăn, tò mò, niềm hân hoan, nỗi buồn… mà tôi cho rằng mình đọc được trong tranh Minh, có chăng cũng chỉ là cảm giác của chính tác giả khi vẽ. Thế giới của Khải Minh, là một thế giới chuyên chú vào hội họa.
DDVN xin giới thiệu cùng bạn đọc một số tác phẩm của Khải Minh tại triển lãm Thời niên thiếu:









Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.