Triển lãm ‘Ký ức giả định’: Khi quá khứ sống lại qua nghệ thuật đa chiều

Hữu Việtt
4 Giờ trước
109 lượt xem
Khám phá triển lãm "Ký ức giả định" tại Sigma Gallery; đây là cuộc đối thoại nghệ thuật độc đáo giữa Nguyễn Hoàng Ngân và Lê Quý Anh Hào, nơi ký ức được tái lập đầy sáng tạo và sống động.

Những ngày này, giới yêu nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh có dịp đắm mình trong một không gian sáng tạo đặc biệt mang tên Ký ức giả định: Tái lập đa chiều từ tâm tưởng. Triển lãm không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày các tác phẩm hội họa hay sắp đặt, mà còn là một hành trình khám phá lại những gì chúng ta từng nhớ, từng thấy và từng tin tưởng.

Tại đây, ký ức không còn là những thước phim cũ nằm yên trong ngăn kéo của quá khứ. Thay vào đó, nó trở thành một loại vật chất sống động, có thể thay đổi hình dạng và màu sắc tùy theo cảm xúc của mỗi người. Qua sự thể hiện của hai nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Ngân và Lê Quý Anh Hào, người xem sẽ nhận ra rằng ranh giới giữa sự thật và những điều ta tự tưởng tượng đôi khi rất mong manh.

Nguyễn Hoàng Ngân: Sự va chạm giữa sắc đỏ và mực đen

Bước vào không gian triển lãm, hình ảnh gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với khán giả chính là tác phẩm sắp đặt trung tâm của nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Ngân. Một chiếc đàn grand piano màu đỏ rực rỡ được đặt giữa một “đám mây” khổng lồ tạo nên từ những dải giấy nhuộm mực đen tuyền.

Ảnh: Sigma Gallery

Sự đối lập giữa màu đỏ của sự sống, của đam mê và màu đen của sự tĩnh lặng, của những tầng lớp thời gian đã tạo ra hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Nguyễn Hoàng Ngân không kể cho người xem một câu chuyện cụ thể nào, nhưng chính sự tĩnh lặng của chiếc đàn và sự bí ẩn của những lớp mực lại khơi gợi trong mỗi người một dòng hồi tưởng riêng.

Ảnh: Sigma Gallery

Trong cách làm nghệ thuật của mình, chị sử dụng mực tàu như một biểu tượng của nội tâm sâu thẳm, phối hợp cùng chất liệu acrylic để đại diện cho nhịp sống bùng nổ của hiện tại. Những nét vẽ của chị không mô tả hình ảnh rõ ràng mà thường loang nhòe, đứt đoạn. Điều này hoàn toàn phù hợp với bản chất của ký ức: chúng ta hiếm khi nhớ đầy đủ chi tiết, mà thường chỉ còn lại cảm giác hoặc những hình ảnh mờ ảo.

Ảnh: Sigma Gallery

Lê Quý Anh Hào: Khi điện ảnh gặp gỡ hội họa

Nếu Nguyễn Hoàng Ngân thiên về cảm xúc nội tâm, thì Lê Quý Anh Hào lại tiếp cận ký ức thông qua lăng kính của một người kể chuyện bằng hình ảnh động. Anh mang đến triển lãm sự kết hợp thú vị giữa chất liệu truyền thống như thủy mặc và các công nghệ hiện đại như video art.

Ảnh: Sigma Gallery

Nghệ sĩ Anh Hào tái cấu trúc những thước phim tư liệu và các tác phẩm điện ảnh kinh điển về Sài Gòn xưa. Những hình ảnh này bị cắt ghép, phân mảnh và sắp xếp lại trong một bối cảnh hoàn toàn mới. Người xem có thể thấy thấp thoáng những cảnh phim quen thuộc nhưng lại không thể chắc chắn mình đã từng xem chúng ở đâu.

Ảnh: Sigma Gallery

Chính cách xử lý này tạo ra khái niệm Ký ức giả định. Anh không tái hiện lịch sử một cách chính xác theo dòng thời gian, mà tái tạo “cảm giác về lịch sử”. Những video nghệ thuật của anh tạo ra một vùng không gian mà ở đó, quá khứ hiện lên vừa gần gũi như một người quen, vừa xa lạ như một giấc mơ vừa tỉnh giấc.

Sự giao thoa của hai hệ tư duy nghệ thuật

Cuộc gặp gỡ giữa Nguyễn Hoàng Ngân và Lê Quý Anh Hào tại triển lãm này là một sự chồng lấp đầy thú vị. Trong khi Nguyễn Hoàng Ngân để ký ức tự do tan chảy trên bề mặt toan bằng trực giác, thì Lê Quý Anh Hào lại lắp ghép chúng một cách có tính toán như những thước phim rời rạc.

Ảnh: Sigma Gallery

Sự kết hợp này mang lại cho khán giả một trải nghiệm đa giác quan. Người xem không chỉ đứng trước một tác phẩm để chiêm ngưỡng, mà còn đi xuyên qua những tầng tần số của âm thanh, hình ảnh và cả khoảng lặng. Các chất liệu như mực tàu, giấy bồi truyền thống được đặt cạnh các thiết bị trình chiếu kỹ thuật số, tạo nên một cấu trúc không gian đa chiều, nối liền giữa quá khứ hữu hình và vô thức hiện đại.

Khoảng lặng để đối diện với chính mình

Triển lãm Ký ức giả định không nhằm mục đích đưa ra câu trả lời hay kết luận về quá khứ. Ngược lại, nó mở ra một không gian để mỗi người xem tự đặt câu hỏi cho chính mình: Liệu những gì chúng ta đang nhớ có thực sự xảy ra như vậy không? Hay tâm trí đã tự ý thêm thắt, bẻ cong và chỉnh sửa theo thời gian?

Ảnh: Sigma Gallery

Khi bước đi giữa những lớp mực loang và những khung hình đứt đoạn, khán giả sẽ nhận ra rằng ký ức, dù là thật hay chỉ là giả định, vẫn luôn là thứ định hình bản sắc của mỗi con người. Đôi khi, những điều ta “tin là đã xảy ra” lại mang đến sức mạnh và sự an ủi thực tế hơn cả những sự thật khô khan.

Ký ức giả định: Tái lập đa chiều từ tâm tưởng do Sigma Gallery tổ chức và giám tuyển. Triển lãm được trưng bày tại Sigma Gallery (107 đường N3C, Global City, Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh) đến hết ngày 30.5.2026. Đây là một điểm hẹn nghệ thuật không thể bỏ qua cho những ai muốn tìm kiếm trải nghiệm thị giác mới lạ và những phút giây sâu lắng để nhìn lại hành trình tâm tưởng của chính mình.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)