Đà Lạt tháng 3 – Tận hưởng sự lãng mạn mùa phượng tím

HaoKhanh
8 Giờ trước
42 lượt xem
Tháng 3 về, sắc tím phượng phủ kín nhiều con đường ở Đà Lạt, vẽ nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng, làm say lòng du khách.

“Con đường phượng tím chiều nay đổ

Bóng lá che nghiêng một góc đời

Nghe trong cõi nhớ niềm xa xót

Chợt thoáng hiện về dấu yêu ơi!

 

Con đường phượng tím mùa hạ đỏ

Nhắc nhở trong em kỷ niệm sầu

Phượng tím có là hoa phượng nhớ

Khung trời một dạo luyến lưu nhau”

Trích “Con đường phượng tím” – Tác giả Miên Thụy

Những câu thơ ngọt ngào, tha thiết vang lên đưa tôi trở về miền ký ức thân thương thời thơ ấu – khoảng thời gian cùng ba mẹ sinh sống ở Đà Lạt. Bầu trời rộng lớn, trong xanh, cao vời vợi, những áng mây chầm chậm lững lờ trôi. Những cơn gió thổi nhẹ, mơn man trên từng làn da, mái tóc. Những con đường phủ đầy hoa phượng tím, cánh hoa lả tả bay theo chiều gió, lũ trẻ hào hứng nhặt nhạnh từng cánh phượng rơi xếp vào trang sách nhỏ, những kỷ niệm tôi không bao giờ quên.

Nói đến Đà Lạt, chúng ta lại thường gọi với một cái tên thân thương là “xứ sở ngàn hoa”. Mỗi thời điểm, Đà Lạt lại khoác trên mình một tấm áo mới, rực rỡ sắc màu. Màu vàng óng ả của hoa dã quỳ phủ kín các cung đường đèo, màu xanh, trắng, tím, hồng của hoa cẩm tú cầu lung linh dưới nắng, màu hồng của hoa mai anh đào nở rộ mỗi độ Xuân về, màu trắng tinh khôi, nhẹ nhàng của hoa cải trắng, hoa ban trắng và không thể thiếu sắc tím mộng mơ, lãng mạn của hoa phượng tím làm xao xuyến lòng người.

Hoa phượng tím có màu tím biếc vô cùng thu hút (Nguồn: Internet)

Nhắc về loài hoa phượng tím này, có lẽ nhiều người còn cảm thấy khá xa lạ, bỡ ngỡ. Hoa phượng tím (Jacaranda) có nguồn gốc từ Nam Mỹ, du nhập vào Đà Lạt khoảng đầu thế kỷ 20. Khí hậu Đà Lạt ôn hòa, mát mẻ phù hợp cho loài hoa này sinh trưởng, phát triển. Phượng tím là cây thân gỗ, có thể cao từ 10 – 15 m, đường kính tán lá từ 3 – 7 m. Mỗi lá kép dài khoảng 40 – 50 cm. Hoa hình ống dài từ 4 – 5 cm, có lông tơ, mọc thành từng chùm dày. Hoa thường nở rộ vào khoảng tháng 3 có thể kéo dài đến đầu tháng 4. Tuổi thọ của một bông hoa (thời gian từ khi nụ hoa nở đến khi tàn) kéo dài khoảng 3 đến 5 ngày.

Khác với loài hoa phượng đỏ với sắc đỏ rực rỡ báo hiệu mùa hè về thì hoa phượng tím mang một nét đẹp rất khác biệt, vô cùng độc đáo và thu hút. Hoa có màu tím trầm, dịu nhẹ, tạo cảm giác sâu lắng, bình yên.

Cánh hoa rơi phủ kín đường trông như một tấm thảm khổng lồ (Nguồn: Internet)

Còn gì thú vị hơn vào một buổi chiều tháng 3, ta đi dạo quanh những cung đường vắng lặng, ngắm nhìn những bông hoa phượng tím nở rộ. Từng tia nắng tinh nghịch xuyên qua tán lá, rọi xuống mặt đường lấp lánh, những cánh hoa theo chiều gió bay lượn khắp muôn nơi rồi nhẹ rơi xuống lòng đường tạo thành một tấm thảm tím khổng lồ. Thả mình theo từng cơn gió, hít thở nguồn không khí trong lành, mát mẻ, ta cảm nhận thời gian như chậm lại, mọi muộn phiền lo âu của cuộc sống đều tan biến trong giây phút ấy, lòng nhẹ nhàng, bình yên đến lạ kỳ.

Hay đạp xe chạy quanh một vòng ở Hồ Xuân Hương, ngắm hoa phượng tím vào mỗi buổi sáng sớm cũng là trải nghiệm tuyệt vời khó quên. Khi màn sương mờ còn giăng lối, những chiếc lá xanh mướt lấp ló, giọt nước đọng trên bông hoa, cành phượng xum xuê rũ xuống mặt hồ trong veo, êm ả. Tất cả đều tạo nên một phong cảnh lãng mạn, hữu tình.

Hoa phượng tím Đà Lạt mang ý nghĩa sâu sắc về tình yêu, sự thuỷ chung và nỗi nhớ nhung da diết (Nguồn: Internet)

Hoa phượng tím vô cùng nổi bật. Ngắm nhìn từ xa, ta sẽ bị thu hút bởi sắc tím đặc biệt, không thể lẫn với loài hoa nào khác. Màu tím mộng mơ, nhẹ nhàng, gợi lên cảm giác buồn man mác, nhớ thương, khắc khoải, vương vấn một điều gì đó đã xa. Màu tím còn tượng trưng cho tình yêu đôi lứa, thủy chung, son sắc một lòng. Và những điều ấy lại càng làm cho con người thêm bồi hồi, thổn thức, lưu luyến, mãi ngẩn ngơ ngắm nhìn. Và Đà Lạt trong tim mỗi người lại càng trở nên gần gũi, thân thương hơn.

“Em không là tím hoa cà

Cũng không tím Huế mà là tím…thương

Tôi xin một chút hoang đường

Mai xa Đà Lạt còn vương vấn tình”.

Sưu tầm

Hoa phượng tím mang trong mình nét dung dị, mộc mạc như chính con người nơi đây. Cuộc sống êm đềm, không xô bồ, không tấp nập như phố thị nên con người Đà Lạt cũng hiền hòa, nhẹ nhàng. Họ vui vẻ, thoải mái, phóng khoáng. Họ cũng trầm lắng hơn để sống chậm lại, dành thời gian ngồi thư giãn trong chiếc ghế nhỏ ở góc vườn, thưởng thức những tách cà phê nóng hổi, ngắm nhìn cánh phượng rơi bên hiên nhà. Một cuộc sống tự do, tự tại, chẳng muộn phiền, lo âu.

Hoa phượng tím nở rộ hai bên đường tạo nên khung cảnh thơ mộng, lãng mạn (Nguồn: Internet)

Hoa phượng tím trở thành một biểu tượng đặc trưng của Đà Lạt vào tháng 3. Bất cứ nơi đâu chúng ta cũng có thể bắt gặp những chùm hoa phượng tím nở rực rỡ cả góc phố. Có thể kể đến như các tuyến đường lớn như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú hay trong công viên Yersin, góc cầu thang chợ Đà Lạt, các điểm tham quan như Thung lũng Tình Yêu, Đồi Mộng Mơ, Đồi Robin… Du khách đến tham quan Đà Lạt vào thời điểm này có thể thỏa thích thưởng ngoạn, chiêm ngưỡng, ngắm cảnh và chụp ảnh để lưu giữ những ký ức đẹp cho riêng mình.

Ngoài ra, đây còn là điểm đến lý tưởng để mọi người tận hưởng không gian bình yên, hít thở không khí trong lành, mát mẻ và kết nối với thiên nhiên. Vì vậy, nếu có cơ hội, đừng quên ghé thăm Đà Lạt bạn nhé!

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)