Haaland ‘gọi’, Mbappe ‘trả lời’ gấp đôi, Na Uy và Pháp vào vòng 1/8
Haaland giúp Na Uy viết nên lịch sử
Trận đối đầu giữa Na Uy và Bờ Biển Ngà tại vòng 32 đội đã diễn ra với kịch bản vô cùng căng thẳng và kịch tính. Dù sở hữu dàn ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu và được đánh giá cao hơn, đại diện đến từ Bắc Âu gặp phải vô vàn khó khăn trước lối chơi áp sát nhanh, giàu thể lực và không ngại va chạm của đội bóng châu Phi.

Trong suốt phần lớn thời gian của hiệp một, Na Uy dù kiểm soát bóng vượt trội nhưng hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường tiếp cận khung thành của thủ môn Yahia Fofana. Tuy nhiên, sự khác biệt chỉ đến sau khi trận đấu bước sang phút 39.
Từ một tình huống tổ chức tấn công trung lộ, tiền vệ đội trưởng Martin Odegaard thực hiện đường chuyền dọn cỗ, để Antonio Nusa xử lý gọn gàng và tung cú cứa lòng hiểm hóc mở tỷ số 1-0 cho Na Uy. Đây cũng là kết quả khép lại 45 phút đầu tiên đầy nhọc nhằn của đại diện châu Âu.
Bước sang hiệp hai, Bờ Biển Ngà dồn toàn lực lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những điều chỉnh nhân sự của đại diện châu Phi phát huy tác dụng ở phút 74. Xuất phát từ pha phối hợp trung lộ sắc nét với Nicolas Pepe, cầu thủ vào sân thay người Amad Diallo thực hiện pha độc diễn thần sầu, dứt điểm tung lưới thủ thành Nyland, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng về mặt tỷ số.
Bàn gỡ giúp trận đấu diễn ra giằng co và tưởng chừng hai đội phải kéo nhau vào hiệp phụ thì đẳng cấp của siêu sao đã lên tiếng. Phút 86, tiền vệ Patrick Berg thực hiện đường chuyền bóng cắt ngang khung thành Bờ Biển Ngà và Erling Haaland có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành chuẩn xác để ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho Na Uy.

Kết quả này giúp Na Uy giành tấm vé quý giá vào vòng 1/8 World Cup 2026, nơi họ sẽ chạm trán thử thách cực đại mang tên Brazil.
Mbappe rực sáng với cú đúp, “Gà trống” đè bẹp Thụy Điển
Ở trận đấu ngay sau đó, đội tuyển Pháp đã chứng minh sức mạnh tuyệt đối của một ứng cử viên vô địch bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước Thụy Điển. Trận đấu nhanh chóng được định đoạt bởi sự thăng hoa của thủ quân Kylian Mbappe.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Pháp đã tràn lên áp đặt thế trận, bóp nghẹt mọi ý đồ phản công của đại diện Bắc Âu bằng quyền kiểm soát bóng vượt trội ở khu vực giữa sân. Hàng phòng ngự số đông của Thụy Điển chỉ đứng vững được đến giữa hiệp một trước khi bị khoan thủng bởi sự cơ động của các mũi tấn công xanh.
Kylian Mbappe mở màn cho ngày thi đấu chói sáng của mình bằng tình huống đột phá dũng mãnh và dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành đối phương, khai thông thế bế tắc cho tuyển Pháp. Bàn thắng sớm giúp lối chơi của “Gà trống Gô loa” trở nên thanh thoát và biến ảo hơn rất nhiều, khiến Thụy Điển gần như chỉ biết chống đỡ và không thể lên bóng.

Bước sang hiệp hai, áp lực khủng khiếp của tuyển Pháp tiếp tục khiến hệ thống phòng ngự của Thụy Điển sụp đổ lần thứ hai. Phút 53, Bradley Barcola tỏa sáng để nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho nhà đương kim á quân thế giới.
Nhận bàn thua, Thụy Điển nỗ lực vùng lên nhưng các pha lên bóng của họ quá đơn điệu và dễ dàng bị bẻ gãy từ xa. Không dừng lại ở đó, đến phút 74, Kylian Mbappe một lần nữa lên tiếng với pha dứt điểm đẳng cấp, hoàn tất cú đúp cho riêng mình và ấn định chiến thắng áp đảo 3-0 cho đoàn quân áo xanh.

Thắng lợi thuyết phục tại vòng 32 này khẳng định sức mạnh đáng gờm của tuyển Pháp, giúp họ hiên ngang giành tấm vé bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với sự tự tin cao nhất.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Âm nhạc
Phim
Họ đã nói
Triển lãm
Kết nối bạn đọc
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.