Ngồi nghĩ về những trang sách chưa lật hết

Sự kiện Ngày sách Diên Vĩ đã khép lại được vài hôm, không gian xung quanh Tủ Sách cũng trở lại nhịp thường ngày. Nhưng vẫn còn chút dư âm đủ để chúng tôi, những người trong Ban Tổ chức, nghĩ lại về hai năm đồng hành cùng Tủ Sách Diên Vĩ.

Một cô bé (chắc mới lớp 7, lớp 8) vừa đến nơi đã hỏi ngay: “Cô ơi, có cuốn “Tội ác và Hình phạt” không ạ?” Sau chút bối rối, ngạc nhiên lẫn thích thú, chị Thanh (quản lý tiệm sách BT BOOKSTORE) đưa ngay cho bạn nhỏ cuốn sách “nặng ký” (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đối với cả người lớn). Vậy mà bạn ấy ôm vào lòng với ánh mắt tự tin, quyết đoán như thể đã hẹn trước với nó từ lâu.

Hoặc có khi thấy các bạn trẻ ngồi thụp xuống cạnh các rổ nhựa đặt tạm dưới đất, tìm sách cả buổi trời. Những khoảnh khắc be bé ấy, qua bao nhiêu kỳ tổ chức, vẫn luôn là thứ khiến chúng tôi tin rằng công sức bỏ ra không phí hoài.

Ngồi nghĩ về những trang sách chưa lật hết
Diên Vĩ đưa sách đến gần hơn với bạn đọc – Ảnh: BTC

Nhớ lại kỳ đổi sách đầu tiên, khi số người đến đông hơn hẳn những gì đội ngũ dự trù, đến mức ai nấy đều có chút lúng túng giữa dòng người xếp hàng đợi phiếu đếm sao. Lúc đó, chúng tôi vô cùng hoảng, nhưng giờ nghĩ lại thấy vui, vì hóa ra nhu cầu đọc sách, nhu cầu được trao đổi và sẻ chia những cuốn sách cũ lớn hơn mình từng nghĩ rất nhiều.

Đến một cái cuối tuần giữa tháng 9, cận Trung Thu, chương trình có thêm sự xuất hiện của Phượt Độp. Họ mang đến những tấm giấy màu và ghim bấm để làm thành những chiếc lồng đèn tròn xoe như ông trăng. Mỗi chiếc lồng đèn là một món quà nhỏ dành cho các bé thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa tỉnh Khánh Hòa. 

Thời điểm bài viết này đến với bạn đọc, có lẽ các bé cũng đang được vui chơi Trung Thu cùng với nhóm Phượt Độp. Hơn 1,6 triệu đồng được quyên góp sau workshop. Số tiền không lớn, nhưng với mình, đó là một minh chứng nhỏ cho thấy con đường Diên Vĩ đang đi thật sự có ý nghĩa. 

Trên con đường qua bao mùa nắng mưa đó, dù đông dù vắng, chúng tôi luôn nhận được sự đồng hành của những gương mặt thân quen, những “cạ cứng”: Sách cũ ABC, Hiệu sách của Gió, DH Book, Quốc Thiên Thư Phòng, BT Bookstore, Liberect, Ngoại văn Cameo. Có lẽ chính sự đồng hành bền bỉ ấy mới là thứ giữ cho ngày hội này có một sức sống riêng, thay vì chỉ là một sự kiện đơn thuần. 

Ngồi nghĩ về những trang sách chưa lật hết
Hành trình của Diên Vĩ đang dần có nhiều bạn đồng hành hơn – Ảnh: BTC

Nhưng thành thật mà nói, chúng tôi cần thêm một chút gì đó để những hoạt động này của Ngày Sách được trọn vẹn hơn. Nếu nhìn bằng con mắt của một người khách quen đã ghé qua nhiều kỳ, để “thương” Diên Vĩ như thương một người bạn, thì vẫn còn một khoảng cách giữa những gì đang có và những gì mình mong nó có thể trở thành. Làm sao để niềm yêu thích đọc sách được xây dựng chắc chắn hơn, tinh thần gìn giữ sách giấy được lan tỏa sâu sắc hơn? Làm sao để mỗi người có cho mình một kệ sách là điều cơ bản? Làm sao để những tác phẩm lớn trở nên dễ tiếp cận hơn với mọi người và họ không còn quá đắn đo trước quyết định mang một cuốn sách nào đó về nhà? 

Hành trình của Diên Vĩ cần được nối tiếp dài hơn, xa hơn, chạm sâu hơn vào người đọc. Không chỉ là những gian hàng bán sách, mà còn mở rộng ra thành một sự kiện với đa dạng điểm chạm hơn, để mỗi lần ghé qua, người tham dự luôn có một lý do mới để nán lại lâu hơn một chút. Workshop làm lồng đèn, câu lạc bộ sách, chiếu phim và thảo luận… Mỗi hoạt động là một minh chứng cho thấy đội ngũ Diên Vĩ đã và đang cố gắng rất nhiều để hiện thực hóa những “mơ ước viển vông” cho Tủ Sách.

Ngồi nghĩ về những trang sách chưa lật hết
Hành trình đưa sách đến gần hơn với bạn đọc của Diên Vĩ vẫn sẽ còn tiếp diễn – Ảnh: BTC

Ngày Sách Diên Vĩ là một chuyến phiêu lưu đang được viết kỳ này qua kỳ khác, bằng cả những điều đã làm tốt lẫn những điều còn dang dở. Và có lẽ, chính những trang chưa lật hết ấy mới là động lực để mình tiếp tục cho kỳ tiếp theo.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)