Người trẻ và câu chuyện nuôi thú cưng
Những năm gần đây, trào lưu nuôi thú cưng ngày càng phổ biến. Với nhiều người, những con vật nhỏ bé mang đến cho họ nhiều niềm vui và tiếng cười trong cuộc sống, giúp họ thư giãn và “chữa lành tâm hồn”.
“Mình thích những em cún vì chúng rất dễ thương” – Bích Nhi
Bích Nhi (28 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ, cô có nuôi một em cún nhỏ, đặt tên là Gấu. Trước đây, bé sống cùng với người bạn thân của cô. Sau đó, người bạn của cô chuyển chỗ ở, không thể đem bé theo nên nhờ cô nuôi giúp. Lúc đầu, cô cũng khá đắn đo, suy nghĩ, sợ công việc bận rộn không thể chăm sóc bé một cách chu đáo, nhưng rồi vì thương bé, cô đã quyết định nhận nuôi.
“Từ khi nuôi Gấu, mình cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Những lúc rảnh rỗi, mình thường chơi và trò chuyện với bé. Hằng ngày, sau khi tan làm, mình đều dắt Gấu đi dạo công viên gần nhà, bé thích lắm, chạy nhảy nô đùa với những chú cún khác”.
Mỗi khi đi làm về, bé Gấu đều chạy ra đón khiến Bích Nhi cảm thấy vô cùng vui vẻ (Ảnh: Bích Nhi)
Cô kể, hồi mới nhận nuôi, Gấu còn nhỏ xíu. Do còn lạ nhà nên bé khá nhút nhát, rụt rè, chỉ lủi thủi trong góc sân. Sau này quen dần, bé mới trở nên vui vẻ, hoạt bát, hiếu động hơn. Để nuôi một chú cún cũng không hề đơn giản chút nào. Có một lần, Gấu bị bệnh nặng, nằm cuộn tròn một chỗ, rên ư ử, chẳng chịu ăn uống gì. Thế là cô đưa bé đi khám, bác sĩ nói bé bị đau dạ dày. Những ngày tiếp theo, cô phải xin nghỉ làm để ở nhà chăm sóc bé, thức khuya để đút cho bé từng muỗng cháo, từng thìa thuốc. May sao, sau một thời gian chữa trị, bé khỏi bệnh, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm. Đối với Bích Nhi, Gấu không chỉ là thú cưng mà còn như một người thân trong gia đình.
“Nuôi thú cưng giúp mình xả stress, giảm căng thẳng” – Kim Thanh
Kim Thanh (27 tuổi, TP. HCM) chia sẻ, trước đây có một thời gian, cô thường gặp áp lực trong công việc, cô tìm đến việc nuôi thú cưng như một cách để xả stress, giảm căng thẳng. Cô nói: “Hiện tại, mình nuôi 5 bé mèo. Mỗi khi đi đâu về, các bé đều chạy ra cuốn lấy chân mình, cái đuôi vẫy vẫy, nũng nịu đòi ôm, trông dễ thương lắm. Những lúc ấy, mình cảm thấy vô cùng ấm áp, bao mệt mỏi của ngày dài đều tan biến”.
Nuôi thú cưng giúp Kim Thanh cảm thấy vui vẻ mỗi ngày (Ảnh: Kim Thanh)
Cô chuẩn bị cho các bé một ngôi nhà nho nhỏ với đầy đủ dụng cụ như thảm nằm, đồ đựng thức ăn, nước uống,… Bên cạnh đó, còn tạo không gian rộng rãi để cho các bé vui chơi, di chuyển thoải mái.
“Các bé thích nhất là chơi với những cuộn len tròn, đẩy qua đẩy lại rồi chạy theo chúng. Đôi lúc, các bé nghịch ngợm, lục lọi các món đồ trong nhà, làm rối tung mọi thứ khiến mình phải lên tiếng nhắc nhở. Thấy mình tức giận, các bé tỏ ra ngây thơ, ánh mắt lấp lánh vô tội, mình bật cười, thế là hết giận ngay”.
Chia sẻ thêm, Kim Thanh cho biết, để nuôi các bé cô cũng tốn khá nhiều chi phí. Ngoài các nhu cầu cơ bản như ăn uống thì còn tốn tiền để đi chích ngừa, đi spa cắt tỉa lông, chăm sóc móng, vệ sinh mũi, tai,… Bên cạnh đó, việc mua các món đồ như quần áo theo mùa, bồn tắm, mũ tắm, vòng đeo cổ, khăn lau, máy sưởi chuyên dụng… cũng là những khoản chi không nhỏ. Nhưng với cô, tất cả đều xứng đáng vì cô có được những “người bạn” thân thiết, tri kỷ, luôn ở bên cạnh cô.
“Những bé thú cưng giúp không khí gia đình mình thêm ấm áp hơn” – Kim Hon
Kim Hon (27 tuổi, TP.HCM) chia sẻ, cô có tình cảm đặc biệt với những “bạn nhỏ bốn chân”. Cô sở hữu nhiều chú cún với nhiều chủng loại khác nhau như Corgi, Chihuahua, Poodle. Cô kể, trước đây, vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà ba mẹ cô thường ngăn cấm, không cho cô nuôi chó mèo. Nhưng sau một thời gian thuyết phục, ba mẹ mới đồng ý để cô nuôi.
“Từ khi rước các bé về, không khí gia đình rộn ràng tiếng cười. Những biểu cảm khôi hài của các bé, những câu chuyện thú vị xoay quanh các em giúp các thành viên trong gia đình gắn kết hơn. Và không biết tự lúc nào, ba mẹ mình cũng thay đổi suy nghĩ, yêu thích các bé hơn”.
Khi rảnh rỗi, Kim Hon thường đưa bé cún của mình đi dạo phố (Ảnh: Kim Hon)
Cô chia sẻ thêm, từ khi nuôi thú cưng, cô học được nhiều điều.
“Mình chủ động hơn trong việc dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, rèn được sự kiên nhẫn, tỉ mỉ khi chăm sóc các bé. Mình luôn đặt hẹn thời gian nhắc nhở trên điện thoại để cho bé ăn uống, tắm rửa, đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe cho các bé và cả gia đình. Bên cạnh đó, việc nuôi thú cưng cũng tốn nhiều chi phí nên mình học được cách tiết kiệm, không còn chi tiêu phung phí như trước, nhờ đó quản lý tài chính cũng hiệu quả hơn”.
Bé Goo, một trong những chú cún đáng yêu của cô nàng (Ảnh: Kim Hon)
Kim Hon cũng khuyên những bạn trẻ, nếu quyết định nuôi thú cưng thì cần phải có trách nhiệm, đừng chạy theo trend hay xu hướng rồi bỏ bê các bé thì rất tội. Bên cạnh đó, cũng cần có tài chính để có thể chăm sóc các bé trong điều kiện tốt hơn.
Có lẽ đối với những bạn trẻ ngày nay, những chú chó, mèo không chỉ là thú cưng mà còn như một thành viên trong gia đình, một người bạn tâm giao, sẻ chia niềm vui, nỗi buồn và đồng hành cùng họ trong cuộc sống. Việc nuôi thú cưng không chỉ đơn thuần là đam mê hay sở thích mà còn là bài học về lối sống có trách nhiệm, kỷ luật và yêu thương hơn.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Âm nhạc
Phim
Họ đã nói
Triển lãm
Kết nối bạn đọc
Việt Nam
Thế giới




Chưa có bình luận.