Những câu nói hay về lòng biết ơn: Có những lời tri ân không bao giờ cũ

Bốn chữ đi cùng dân tộc
Có lẽ không có câu nói nào về lòng biết ơn quen thuộc hơn:
“Uống nước nhớ nguồn.” – Tục ngữ Việt Nam
Hay câu:
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.” – Tục ngữ Việt Nam
Hai câu tục ngữ giản dị nhưng nhắc nhở mỗi người về đạo lý tri ân những thế hệ đi trước. Với ngày 27.7, đó còn là lời nhắc về những người đã đánh đổi tuổi xuân và cả cuộc đời để đất nước có được hòa bình.
Những lời tri ân còn nguyên giá trị
Năm 1947, khi đất nước vẫn còn trong khói lửa chiến tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:
“Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do.”
Gần tám thập kỷ trôi qua, những dòng chữ ấy vẫn khiến người đọc xúc động. Không chỉ bởi đó là lời tri ân, mà còn bởi nó nhắc chúng ta rằng mỗi ngày hòa bình đều được đánh đổi bằng sự hy sinh của biết bao con người.

Bác cũng căn dặn:
“Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ.”
Đó không chỉ là lời dặn của quá khứ mà còn là trách nhiệm của hiện tại.
Khi những giai điệu mới kể tiếp câu chuyện biết ơn
Nếu trước đây, lòng biết ơn thường được gửi gắm qua những ca khúc như Màu hoa đỏ, Cỏ non Thành cổ hay Bài ca không quên, thì những năm gần đây, điện ảnh và âm nhạc tiếp tục kể câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ gần gũi hơn với người trẻ.
Trong nhạc phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, câu hát “…Hòa bình đến rồi sao những đứa con của tôi/ Còn ngủ mãi giữa chiến trường thôi…” không nói về chiến thắng, mà nói về nỗi đau còn ở lại sau chiến tranh. Chỉ vài câu hát cũng đủ để người nghe hiểu rằng phía sau hai chữ “hòa bình” là biết bao gia đình mãi mãi không còn được đoàn viên.

Trong khi đó, nhạc phim Mưa đỏ, lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, lại khắc họa hình ảnh người lính trẻ sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân cho đất nước qua câu hát “…Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước…”. Đó không chỉ là lời ca, mà còn là sự tiếp nối tinh thần của một thế hệ đã chọn hy sinh để thế hệ sau được sống trong hòa bình.
Có lẽ vì thế, những ca khúc này nhanh chóng lan tỏa trên TikTok, YouTube và nhiều nền tảng số, giúp Gen Z đến gần hơn với lịch sử bằng chính ngôn ngữ nghệ thuật của thời đại mình.
Lời biết ơn đẹp nhất là cách chúng ta sống
Nhà văn Mỹ William Arthur Ward từng nói:
“Có lòng biết ơn mà không bày tỏ cũng giống như gói một món quà nhưng không trao tặng.”
Lòng biết ơn không chỉ nằm trong những bó hoa hay nén hương ngày 27.7.
Đó còn là cách mỗi người sống tử tế hơn, có trách nhiệm hơn và biết trân trọng cuộc sống mình đang có.
Bởi sẽ đến lúc những bó hoa úa tàn, những ngọn nến trước nghĩa trang liệt sĩ lặng tắt. Nhưng nếu lòng biết ơn vẫn được gìn giữ trong mỗi cách sống, thì những người đã hy sinh sẽ chưa bao giờ bị lãng quên.
Bình luận bài viết (1)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Âm nhạc
Phim
Họ đã nói
Triển lãm
Kết nối bạn đọc
Việt Nam
Thế giới
xin tri ân các anh hùng liệt sĩ