Những chuyến xe nghĩa tình
Niềm mong mỏi được về quê đón Tết
Có lẽ với nhiều người, việc được trở về quê nhà để ăn Tết, đoàn viên với gia đình là một điều vô cùng dễ dàng. Thế nhưng, đối với những người công nhân, lao động có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và sinh viên xa nhà, để làm được điều ấy không hề đơn giản.
Có được tấm vé về quê ăn Tết là niềm mong ước của nhiều người (Nguồn: Internet)
Đã gần sát Tết Nguyên đán 2026 nhưng vợ chồng anh Thắng, chị Vinh vẫn đang thấp thỏm mong ngóng, không biết liệu mình có may mắn sở hữu được tấm vé mà công ty hỗ trợ cho người lao động về quê ăn Tết. Anh Thắng cho hay, mấy ngày nay, ngày nào anh chị cũng vào website của công ty, các nhóm thông tin của công đoàn để chờ đợi thông tin chính thức của ban lãnh đạo.
Anh kể, vợ chồng anh quê ở Thanh Hóa, vào Sài Gòn lập nghiệp đã hơn 10 năm. Anh làm chở thuê, giao hàng cho các siêu thị, chị làm công nhân ở Khu chế xuất Tân Thuận. Anh chị có với nhau hai đứa con nhỏ, một bé học lớp 5, một bé học lớp 3. Cả gia đình sinh sống trong một căn nhà trọ nhỏ hẹp ở xã Nhà Bè.
Anh tâm sự, cũng đã gần 3 năm rồi gia đình anh chị chưa được về quê đón Tết. Bởi lẽ cuộc sống mưu sinh ở thành phố vô cùng vất vả, đồng lương công nhân thì bèo bọt mà chi phí sinh hoạt lại cao. Số tiền anh chị kiếm được cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống, thuê trọ, trả tiền điện, nước, ăn uống, học tập của các con… nghĩ gì đến việc về quê đón Tết.
Anh nhẩm tính, nếu cả gia đình cùng về thì vé xe, vé tàu, mua sắm Tết, trang hoàng nhà cửa, mua quà biếu tặng, lì xì các cháu nhỏ… cũng ngót nghét cả 20 – 30 triệu. Đó là số tiền lớn với gia đình anh chị khi tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, lương thưởng thì thấp. Chính vì vậy, ba năm nay, dù đón Tết ở Sài Gòn, lòng anh chị vẫn luôn hướng về quê hương, thương bố mẹ già yếu mà chẳng thể làm gì hơn. Nghĩ đến lại chạnh lòng.
Những chuyến xe nghĩa tình mang ý nghĩa thiết thực, trao gửi tình yêu thương (Nguồn: Internet)
Năm nay, nghe tin công ty chị có chính sách hỗ trợ tặng vé xe, vé tàu cho người lao động về quê đón Tết, vợ chồng anh chị đã nhanh chóng tìm hiểu, đăng ký với công đoàn, hy vọng nhận được những tấm vé này. Nhưng số lượng vé có hạn mà danh sách công nhân lại đông nên ai ai cũng thấp thỏm, chờ đợi.
Có lẽ đây không chỉ là niềm mong mỏi của riêng vợ chồng anh Thắng, chị Vinh mà còn là niềm hi vọng của rất nhiều người công nhân, lao động nghèo khác, các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mong muốn có được những tấm vé 0 đồng để về quê ăn Tết.
Những chuyến xe nghĩa tình, thắp sáng yêu thương
Thấu hiểu và san sẻ cùng nỗi lo của người lao động, của sinh viên xa nhà, có rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức, những nhà hảo tâm với tấm lòng nhân ái đã đứng ra tổ chức các chuyến xe 0 đồng, chuyến xe nghĩa tình đưa mọi người về quê ăn Tết. Đây là hành động vô cùng nhân văn trong dịp Tết đến xuân về, một món quà đầy ý nghĩa đối với những người con xa quê.
Sự hỗ trợ của các ban ngành đem đến niềm vui cho người dân trong những ngày Tết (Nguồn: Internet)
Những chuyến xe 0 đồng mang đến nhiều thông điệp tích cực, không chỉ đơn giản là những món quà vật chất mà còn là những món quà tinh thần lớn lao, thắp sáng niềm hi vọng, ước mơ của những người lao động. Có được tấm vé ấy, sau bao năm bôn ba, vất vả ngược xuôi, giờ đây mọi người có thể trở về nhà sum họp với gia đình, ăn bữa cơm đoàn viên, cùng trò chuyện, ở bên những người thân yêu. Từ đó trở thành nguồn an ủi, là động lực để họ cố gắng, mạnh mẽ vươn lên, tiếp tục hành trình phía trước.
Trên những chuyến xe 0 đồng còn đầy ắp những nỗi niềm cảm xúc, là giọt nước mắt của người mẹ xa quê trở về nhà thăm con nhỏ, là sự xúc động của người con trai sau một năm làm việc vất vả trở về thăm cha mẹ già, là niềm háo hức, vui mừng của các cô cậu sinh viên được ăn Tết trên mảnh đất quê hương. Mỗi người trên chuyến xe đều có một hoàn cảnh riêng, một câu chuyện riêng, một tâm trạng riêng nhưng họ có chung niềm mong mỏi: chuyến xe lăn bánh nhanh nhanh để kịp trở về nhà, đón Tết đoàn viên.
Những chuyến xe không chỉ là những chuyến đi miễn phí mà còn là sự lan tỏa tình yêu thương, đong đầy tình cảm ấm áp, sẻ chia giữa con người, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đại đoàn kết của dân tộc. Để thấy rằng, giữa một cuộc sống bộn bề này, tình người vẫn hiện hữu, là điểm tựa sức mạnh to lớn, ý nghĩa giúp chúng ta có thêm niềm tin vào cuộc sống, mạnh mẽ vượt qua mọi chông gai thử thách để vươn lên.
Mùa xuân không chỉ có hoa đào, hoa mai, mà còn có tình người, sự sẻ chia và hơi ấm lan tỏa trên từng cung đường. Mỗi chuyến xe, mỗi hành trình đi qua đều mang theo những ước mơ, khát vọng và niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.
Khi Tết đang cận kề, hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều chuyến xe nghĩa tình, chuyến xe 0 đồng hơn nữa do các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, công ty, trường học tài trợ, để có thêm những tấm vé 0 đồng cho người dân có cơ hội về quê ăn Tết, đón một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới



Chưa có bình luận.