Núi Phú Sĩ – Đánh thức những rung cảm bên trong
Lấy cảm hứng từ những cảnh đẹp về núi Phú Sĩ theo những góc khác nhau của họa sĩ Hokusai, những bức hình đẹp do bạn bè chia sẻ và sự kiện độc đáo là Kim cương Nhật Thực trên đỉnh Phú Sĩ xảy ra vào 26/12, tác giả quyết định lên kế hoạch cho hành trình đi vòng quanh núi của mình, như một kiểu hành hương quanh Phú Sĩ bằng hình ảnh.

Yamanaka-ko dù là hồ lớn nhất trong Ngũ Hồ, nhưng giao thông công cộng lại kém thuận tiện khi so với Kawaguchi-ko. Nằm ở phía Đông Nam của núi Phú Sĩ, các vị trí quanh hồ thường nổi tiếng về việc ngắm mặt trời lặn qua đỉnh núi Phú Sĩ, thường gọi là Diamond Fuji, khi tia nắng (sunstar) tỏa ra trên đỉnh núi lấp lánh giống hình kim cương vậy. Ngoài ra, hồ còn nổi tiếng với nhiều thiên nga, tạo ra tiền cảnh sống động.

Chụp ảnh núi Phú Sĩ là vậy. Vì thời tiết là không thể đoán định, ngay cả trong ngày cũng thay đổi khó lường. Nên rất cần một chữ duyên.

Trong vùng Ngũ Hồ, Shojiko được coi là điểm đẹp nhất, ưa thích nhất để ngắm núi Phú Sĩ trực diện. Shoji-Ko là một nơi khi mà núi thì ở rất gần, gió cũng thường nhẹ hơn ở các hồ tự nhiên khác, chưa kể núi Phú Sĩ ở đây rất cân đối, thậm chí còn có một rặng núi nhỏ ở phía trước vẫn còn phủ tuyết.

Chụp ảnh núi Phú Sĩ có nghĩa là dự báo thời tiết chỉ có tính tham khảo, nếu bạn có duyên ít, bạn sẽ chụp được ảnh, bạn có duyên nhiều, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để trải nghiệm và chụp ảnh.

Phú Sĩ ngày mây giăng lối, như tiên cảnh giữa phàm thế.

Hồ Kawaguchi rất rộng, và có nhiều điểm chụp khác nhau, lại khá xa. Một hòn đá nhỏ nhoi, một cây cô đơn nhưng cũng có con thuyền đắm làm bạn, những đám mây xếp hình quanh đỉnh núi,… Tất cả như đã thắp sáng buổi sáng ngày cuối năm.

Hình núi Phú Sĩ có trên đồng tiền giấy 1000 yên và cả đồng 5000 Yên cũ (phát hành năm 1984) chính là hình núi Phú Sĩ soi bóng ở hồ Motosu này. Kiếm tìm hình ảnh này, cũng như là đang “chạy theo tiếng gọi của đồng Yên” một lần nữa.

Hatsuhinode và Fuji-San.

Motosuko, một thời điểm, một sự gặp gỡ.

Mặt trời của núi.

Núi Phú Sĩ và tàu Shinkansen.

Motosuko chiều cuối năm.

Tôi đứng đây, ngắm những đợt sóng lớn ào ạt vỗ về, ngắm ngọn núi Phú Sĩ nhỏ xa xăm hư ảo. Phía đằng kia, một chú hạc cũng một mình ngắm mặt trời khuất sau dãy núi. Xa hơn nữa, một người chèo thuyền đang mải miết trở về. Mặt trời rơi sau dãy núi xa để lại những rực rỡ trên mặt biển. Bỗng dưng nhọc nhằn tan biến, tự nhiên nỗi nhớ dâng đầy. Không thấy ưu tư chồng chất, chẳng còn niềm đau phảng phất. Chỉ thấy bình yên và bình yên. Tôi ngồi đó, cho đến khi trời, biển, tôi và bóng tối hòa thành một. Trọn vẹn cho một hoàng hôn đặc biệt, trọn vẹn cho một chuyến đi dài.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.