Quán cháo lòng 25.000 đồng/tô nhưng ăn không cần trả tiền

Thúy Vy
01/08/2022
44 lượt xem
Một tô cháo lòng giá 25.000 đồng ở Sài Gòn có lẽ là quá đổi bình thường. Nhưng ở quận 12, TP.HCM giá của 1 tô cháo lòng đôi khi chỉ có 5.000 đồng, thậm chí là 0 đồng.

Quán cháo lòng mang đầy tình thương của hai vợ chồng anh Trần Văn Hòa (47 tuổi) và chị Trần Thị Dung (36 tuổi) luôn mở rộng cửa chào đón tất cả thực khách, cả những lao động nghèo và người khuyết tật bán vé số không có tiền.
 

Ai đi ngang hoặc ghé vào quán cháo lòng Quang Khải số 317 đường Trung Mỹ Tây 13 Quận 12 đều sẽ thấy tấm bảng thông báo với dòng chữ: “Cháo lòng, bún lòng cho người khuyết tật, người già, người bán vé số. 5K hoặc không tiền cũng được”. Hằng ngày, cứ 9h30 sáng, trong không gian gần 40 mét vuông với những chiếc bàn ghế được xếp ngay ngắn, tấp nập thực khách đang ngồi trải đều thưởng thức món cáo lòng đậm đà tình thương.
 

Ở đây, mỗi phần cháo lòng có giá 25.000 đồng, nhưng khi những người lao động nghèo hay người khuyết tật đến ăn sẽ có giá 5.000 đồng hay miễn phí. Tuy vậy chất lượng của tô cháo vẫn không hề thay đổi. Bởi bán cháo bằng cái tình, mỗi ngày bán được bao nhiêu, chủ quán cũng chẳng hề thống kê.
 

Khi được hỏi về tấm bảng thông báo, anh Hòa cho hay bảng mới được dán lên từ hồi tháng 3, sau khi thành phố vừa trải qua đợt dịch Covid-19. Anh nói trước đây, anh bị tai nạn giao thông “thập tử nhất sinh” trong một lần đi lấy nguyên liệu về để nấu cháo, Khi đó, anh cứ nghĩ rằng mình sẽ không qua khỏi. Nhưng may mắn đã mỉm cười với anh, sau thời gian chiến đấu, anh đã vượt cơn nguy kịch và trở lại với cuộc sống bình thường, nhưng sức khỏe giờ đây có phần yếu hơn trước. Sau lần đó, vợ chồng anh luôn tự nhủ phải biết ơn và trả ơn cuộc đời, đã cho anh có cơ hội được sống thêm lần nữa.
 

Giải đáp cho thắc mắc không tặng miễn phí cho thực khách mà bán với giá 5.000 đồng hay không tiền, Anh Hòa bọc bạch, thời gian đầu, anh có ý định miễn phí hoàn toàn cho người khó khăn và người khuyết tật nhưng nhiều người ngại, có người còn kiên quyết trả tiền cho bằng được. Để họ không cảm thấy mắc nợ mình, anh đưa ra giá tiền như thế để người đến ăn thoải mái lựa chọn mà không cảm thấy ấy nấy.

Nhưng ít ai biết, quán cháo của anh chị đã bán hơn 10 năm. Hiện nay, quán đã có lượng khách ruột ổn định, do đó thu nhập của hai vợ chồng có thể đủ trang trải cuộc sống và một ít dành dụm.
 

Theo lời một trong những thực khách ăn tại quán, anh Bùi Quang Huy (34 tuổi, Q.12) cho biết : “Cháo ở đây thì ngon, giá cũng vừa phải nên mình ăn ở đây cũng mấy năm. Có hồi dịch nghỉ bán thì không ăn thôi. Sau dịch, thấy họ dán thông báo miễn phí cháo cho người nghèo, thấy cũng hay, giúp đỡ người ta có bữa ăn ấm bụng. Tôi thấy cũng có nhiều người bán vé số hay ghé đây ăn”.
 

Chỉ bán cháo lòng như những quán cháo bình dân khác, nhưng ở quán cháo lòng của vợ chồng anh Hòa mỗi tô cháo chứa đựng bao nhiêu tình người. Chính những tô cháo ấy đã “cứu đói” vô số vị khách khổ cực, bôn ba giữa đời.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)