Sự đối lập của 2 huyền thoại trong ngày 7 tháng 10
Cuộc cạnh tranh vĩ đại kéo dài suốt hơn hai thập kỷ giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo dường như đã đi đến hồi kết khi một bên đã chính thức nói lời chia tay màu áo đội tuyển quốc gia. Trong khi Messi chọn dừng lại để tận hưởng sự viên mãn, thì người đồng nghiệp Ronaldo vẫn đang loay hoay tháo gỡ những bất đồng với tân HLV Jorge Jesus, vẫn khao khát tiếp tục cống hiến cho bóng đá Bồ Đào Nha.
Messi kết thúc trọn vẹn cùng đội tuyển Argentina
Trận giao hữu giữa Argentina và Benin sáng nay tại Mâs Monumental là sân khấu tri ân và tôn vinh Lionel Messi. Trước hơn 83.000 khán giả chật kín khán đài, “El Pulga” ở tuổi 39 vẫn thi đấu trọn vẹn 90 phút, đóng góp 2 kiến tạo cho Nicolás Otamendi và Nico Paz trước khi đích thân ấn định chiến thắng 3-0 trên chấm phạt đền.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc Monumental vỡ òa trong nước mắt với những ánh đèn rực rỡ. Cả sân vận động đồng loạt đứng dậy hô vang tên người đội trưởng, tạo nên khung cảnh xúc động bậc nhất trong lịch sử bóng đá xứ Tango.

Trước tình cảm của người hâm mộ, Messi gửi lời gửi gắm những tâm tư của mình:
“Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là nói lời cảm ơn với chiếc áo này. Suốt 20 năm qua, kể cả trong những thời khắc tồi tệ nhất, tôi chưa bao giờ ngừng chiến đấu, không ngừng tiến về phía trước, luôn cống hiến tất cả những gì mình có và luôn khao khát được ở đây. Việc không còn đến đây nữa, không còn được khoác áo ĐT Argentina, chắc chắn sẽ khiến tôi đau lòng rất nhiều. Nếu được lựa chọn, tôi muốn ở đây suốt cuộc đời, bởi được chơi bóng cho Argentina là điều tuyệt vời nhất trên đời… Tôi rời đi với lòng biết ơn, với niềm tự hào và với sự thanh thản. Cảm ơn các bạn vì tất cả.”
Khép lại sự nghiệp quốc tế với 208 trận, 126 bàn thắng và 67 kiến tạo, Messi bước vào ngôi đền huyền thoại theo kịch bản viên mãn nhất. Khác với sự dang dở và cay đắng của Diego Maradona năm 1994, Messi chia tay đội tuyển trên đỉnh vinh quang, trong sự tôn kính tuyệt đối của cả dân tộc.
Ronaldo giải quyết mâu thuẫn để sớm ngày trở lại đội tuyển
Ở chiều ngược lại, Cristiano Ronaldo đang đối mặt với chuỗi ngày sóng gió. Việc siêu sao 41 tuổi thu dọn hành lý rời nơi tập trung trước trận gặp Đan Mạch bắt nguồn từ trận đấu với Na Uy, nơi anh khởi động suốt hiệp hai nhưng rốt cuộc không được vào sân.
HLV Jorge Jesus phát biểu cứng rắn trước truyền thông khiến mọi thứ trở nên căng thẳng:
“Tôi không xin lỗi ai cả. Chuyện bắt đầu từ một quyết định trong trận đấu và tôi chịu trách nhiệm về quyết định ấy. Nhưng tôi phải xin lỗi vì điều gì? Tôi không hiểu mình cần xin lỗi ai và vì lý do gì.”

Tuy nhiên, Ronaldo khẳng định mâu thuẫn thực sự nằm ở sự bội ước. Khoảng 48 giờ sau trận Na Uy, Ronaldo, HLV trưởng và Giám đốc điều hành Simão Coutinho đã ngồi lại đối thoại thẳng thắn. Thư ký cuộc họp thậm chí đã lập một văn bản ghi chú thống nhất các nội dung HLV sẽ công bố trước báo giới: kế hoạch dùng Ronaldo do chính HLV đề xuất, việc bắt anh khởi động rồi không tung vào sân là sai lầm của ban huấn luyện, và cả hai vẫn duy trì sự tin tưởng. Song khi bước vào phòng họp báo, HLV Jorge Jesus lại thể hiện thái độ hoàn toàn trái ngược. Cảm giác bị thất hứa lần thứ hai mới chính là giọt nước tràn ly khiến Ronaldo rời đi.

Nhận thức rõ sai lầm cá nhân, Ronaldo không trốn tránh trách nhiệm:
“Tôi nợ các đồng đội ở đội tuyển quốc gia một lời xin lỗi vì đã rời khỏi nơi tập trung. Dù sự mất niềm tin vào lời nói của HLV là hoàn toàn có cơ sở… tôi lẽ ra không nên làm như vậy. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi… Hệ quả từ hành động của tôi phải do Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đánh giá và đưa ra hình thức kỷ luật. Tôi hiểu rằng án phạt dành cho tôi không nên có bất kỳ tình tiết giảm nhẹ nào. Tôi không phải một cầu thủ bình thường; tôi là đội trưởng, và đó phải được xem là một tình tiết tăng nặng.”
Dù vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha nhấn mạnh anh chưa hề giã từ sự nghiệp quốc tế:
“Nếu tôi hoàn toàn khỏe mạnh, tiếp tục thi đấu cho CLB và ghi được những bàn thắng mà tôi hy vọng, sau khi chấp hành án treo giò có thể xảy ra, tôi sẽ sẵn sàng – như tôi vẫn luôn sẵn sàng cho đến ngày hôm nay – để thi đấu và chiến thắng cùng đội tuyển quốc gia.”
Bức tranh ngày 7 tháng 10 phác họa rõ nét hai thực tế đối lập. Lionel Messi chọn chia tay trong trọn vẹn và, còn Cristiano Ronaldo với ngọn lửa chưa bao giờ tắt vẫn sẵn sàng vượt qua bão giông để tiếp tục chiến đấu. Dù cách thức kết thúc khác nhau, cả hai vẫn là những tượng đài bất tử của lịch sử bóng đá thế giới.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Âm nhạc
Phim
Họ đã nói
Triển lãm
Kết nối bạn đọc
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.