Tây Ban Nha đè bẹp Pháp, kiêu hãnh tiến vào chung kết World Cup

Nguyễn Tuấn Kiệt
4 Giờ trước
99 lượt xem
Màn trình diễn áp đảo và đẳng cấp của Tây Ban Nha trước Pháp vào rạng sáng nay không chỉ giúp La Roja biến Những chú gà trống Gô-loa thành cựu á quân thế giới, mà còn chính thức đưa họ lần đầu tiên sau 16 năm góp mặt ở trận đấu cuối cùng của FIFA World Cup 2026.

Bóp nghẹt Những chú gà trống Gô-loa bằng nghệ thuật kiểm soát

Xuất phát từ tình huống Lamine Yamal áp sát nhanh khiến Lucas Digne phạm lỗi trong vùng cấm, Tây Ban Nha được hưởng quả phạt đền ở phút 22. Trên chấm phạt đền, tiền đạo Mikel Oyarzabal lạnh lùng dứt điểm đánh bại thủ thành Mike Maignan, mở tỷ số 1-0. Bàn thắng này không chỉ giải tỏa áp lực cho Tây Ban Nha mà còn nâng tổng số bàn thắng của tiền đạo mang áo số 21 tại kỳ World Cup năm nay lên con số 5.

Oyarzabal ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc cho Tây Ban Nha – Ảnh: FIFA

Chưa dừng lại ở đó, sự thăng hoa của Tây Ban Nha tiếp tục được cụ thể hóa trong hiệp hai. Phút 58, hậu vệ Pedro Porro có pha phối hợp đập nhả cực kỳ ăn ý với Dani Olmo trước khi băng xuống xé toang hàng phòng ngự áo lam, dứt điểm gọn gàng, nhân đôi cách biệt lên 2-0. Đường chuyền tinh tế của Olmo trong thế bị áp sát chính là nét chấm phá hoàn hảo, chấm dứt mọi hy vọng lật ngược thế cờ của người Pháp.

Pedro Porro ghi bàn ấn định chiến thắng, biến Mbappe cùng các đồng đội thành “cựu Á quân thế giới” – Ảnh: FIFA

Tây Ban Nha đang là tập thể toàn diện và đáng xem nhất giải đấu năm nay. Tính đến hết trận bán kết, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đã thể hiện một lối chơi ban bật ngắn và chạy chỗ và kiểm soát thế trận ở đẳng cấp rất cao. Đội bóng xứ bò tót không phụ thuộc vào sự tỏa sáng của bất kỳ cá nhân nào mà chiến thắng nhờ một hệ thống ưu việt. Lối pressing cường độ cao cùng khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh giúp La Roja bóp nghẹt mọi ý đồ phản công của đối thủ.

Với sự điều tiết đỉnh cao của bộ ba Rodri, Dani Olmo và Fabian Ruiz, Tây Ban Nha dễ dàng làm chủ không gian lẫn thời gian trên sân. Sự cơ động này khiến kế hoạch của HLV Didier Deschamps phá sản hoàn toàn, khi các học trò của ông chỉ biết chạy theo bóng một cách bất lực. Thậm chí, ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía tuyển Pháp là Kylian Mbappe đã bị phong tỏa đến mức chỉ có vỏn vẹn 2 lần chạm bóng trong vùng cấm đối phương suốt cả hiệp một.

Tây Ban Nha thể hiện đẳng cấp thật sự trong suốt hành trình đến với trận chung kết – Ảnh: FIFA

Bộ ba tiền vệ của Tây Ban Nha đã có một ngày thi đấu xuất sắc. Chiến thuật hợp lý giúp La Roja dễ dàng định đoạt trận đấu ngay trong 60 phút đầu tiên.

Nỗi cay đắng của nhà đương kim á quân

Dù sở hữu đội hình toàn sao và mang danh thế lực hàng đầu, tuyển Pháp đã có một ngày thi đấu không trọn vẹn và đáng buồn trên đất Mỹ. Thầy trò HLV Didier Deschamps bất lực nhìn chuỗi trận thăng hoa toàn thắng bị chặn đứng, đồng thời phải rời giải với những thông số vô cùng nghèo nàn.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên từ đầu giải Les Bleus không thể ghi nổi một bàn thắng. Sự bế tắc của hàng công Pháp được thể hiện rõ qua chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ chỉ đạt vỏn vẹn 0,3 suốt 90 phút thi đấu. Đây là thống kê thấp kỷ lục của đội bóng này trong vòng 60 năm qua tại các giải đấu lớn.

Dẫu vậy, thất bại này phản ánh cục diện trên sân khi Tây Ban Nha thể hiện sự vượt trội về mọi mặt, hiên ngang tiến vào chung kết bằng thứ bóng đá đỉnh cao, khẳng định vị thế của ứng cử viên số một cho chiếc cúp vàng danh giá.

Ở trận tranh ngôi vương thế giới sắp tới, Tây Ban Nha sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Anh và Argentina. Đây là cơ hội để thế hệ vàng mới của xứ sở đấu bò tái hiện lại ánh hào quang năm 2010. Với phong độ hủy diệt cùng lối chơi đầy thuyết phục, thầy trò Luis de la Fuente đang được kỳ vọng sẽ bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)