Thất bại trước Malaysia, ĐT Việt Nam ngậm ngùi về đích thứ tư tại FIFA ASEAN Cup 2026

584 lượt xem
Thi đấu kém hiệu quả, ĐT Việt Nam đã phải trả giá đắt bằng bàn thua ở phút 61, đành chấp nhận thất bại cay đắng 0-1 trước Malaysia.

Bước vào trận tranh hạng ba tại FIFA ASEAN Cup, ĐT Việt Nam chủ động tràn lên kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Các cầu thủ áo đỏ nhanh chóng tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân Malaysia. Ngay trong hiệp một, những cơ hội nguy hiểm liên tục được tạo ra nhưng ĐT Việt Nam vẫn khép lại 45 phút đầu tiên với tỷ số hòa 0-0.

Các chân sút Việt Nam không thể thi đấu hiệu quả như Malaysia – Ảnh: FIFA

Sang hiệp hai, kịch bản tấn công dồn ép tiếp tục tái diễn. Phút 56, Williams Minh Hoàng tung cú dứt điểm từ xa cực kỳ uy lực trong chuỗi những pha bắn phá dồn dập của các cầu thủ áo đỏ, song mảnh lưới của Malaysia vẫn không thể rung lên.

Mải mê dâng cao tìm kiếm bàn mở tỷ số, ĐT Việt Nam đã phải nếm trải cay đắng. Phút 61, từ một đợt lên bóng chớp nhoáng, các cầu thủ Malaysia bất ngờ tung đòn trừng phạt chuẩn xác từ cú sút xa hiểm hóc của Fergus Tierney, xé toang mành lưới Lê Giang Patrik để mở tỷ số 1-0.

Malaysia trừng phạt sai lầm ĐT Việt Nam – Ảnh: FIFA

Bị dội gáo nước lạnh, ĐT Việt Nam dồn toàn lực lên tấn công trong khoảng 30 phút cuối trận. Thế nhưng, vận may và các quyết định của trọng tài dường như đều ngoảnh mặt với các chiến binh Sao Vàng.

Đáng chú ý, ở phút 74, Lê Văn Đô bị đốn ngã trong vòng cấm sau nỗ lực đột phá. Trọng tài chính trực tiếp ra màn hình xem lại VAR nhưng xác định hậu vệ Malaysia không phạm lỗi và kiên quyết từ chối cho Việt Nam hưởng quả phạt đền.

Những phút bù giờ ít ỏi không đủ để ĐT Việt Nam tạo nên khác biệt trước hàng thủ lùi sâu để bảo toàn tỷ số của đối phương. Thua chung cuộc 0-1 sau màn rượt đuổi nghẹt thở, ĐT Việt Nam ngậm ngùi khép lại chiến dịch FIFA ASEAN Cup ở vị trí thứ tư đầy tiếc nuối.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)