U23 Việt Nam hòa trong cay đắng
Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có quyền tiếc nuối khi khung gỗ 4 lần từ chối bàn thắng, song cũng phải nhìn thẳng vào sự thật rằng hàng công đang quá phung phí cơ hội khi không có Đình Bắc.

U23 Việt Nam bước vào trận với áp lực buộc phải thắng. Nhìn U23 Uzbekistan đè bẹp U23 Philippines 5-1 trước đó, ai cũng hiểu rằng nếu không giải quyết gọn U23 Kuwait, cánh cửa đi tiếp sẽ hẹp lại rất nhiều.
Thực tế trên sân Nagoya City Minato cho thấy các cầu thủ áo đỏ đã làm đúng mọi thứ, trừ khâu ghi bàn. Ngay trong 8 phút đầu, khung thành Kuwait đã chao đảo với 4 pha bắn phá. Tiền đạo 19 tuổi Lê Phát đánh đầu trúng cột dọc xa, bóng bật ra, cú sút bồi tiếp theo lại dội thẳng vào xà ngang. Đến phút 27, lại là cột dọc từ chối cú ra chân chéo góc hiểm hóc của Thanh Nhàn.
Kuwait gần như chỉ biết gồng mình chịu trận, dựng xe buýt và thi thoảng mới rình rập phản công. Hiệp hai cũng chẳng khác là bao. Việt Nam vẫn cầm bóng tới 63%, ép sân nghẹt thở nhưng những pha xử lý quyết định vẫn thiếu một chút sắc bén. Pha bỏ lỡ ở cự ly chỉ hơn 5 mét của Lê Phát ở phút 53 là minh chứng rõ nhất cho sự vô duyên của các chân sút áo đỏ.
Tấn công miệt mài mà không ghi bàn, U23 Việt Nam phải nhận gáo nước lạnh. Phút 79, chỉ từ một pha treo bóng cố định, Omar Almatar chọn điểm rơi đánh đầu mở tỷ số cho Kuwait.
Tuy nhiên, các học trò của ông Đinh Hồng Vinh không hề hoảng loạn. Chỉ chưa đầy hai phút sau, hai quân bài vào sân thay người đã lên tiếng cứu vãn tình thế: Văn Thuận đá phạt góc chuẩn xác bên cánh phải, Ngọc Mỹ bật cao lắc đầu vào góc xa gỡ hòa 1-1.
Tinh thần không bỏ cuộc là điểm sáng lớn, nhưng sự nghiệt ngã thì chưa buông tha. Đến những giây bù giờ cuối cùng, Văn Thuận dứt điểm dội xà ngang, để rồi chỉ biết nằm vật ra sân nuốt cay đắng.
27 cú dứt điểm so với 10 của đối thủ. Con số nói lên sự áp đảo vượt trội, nhưng kết quả vẫn dừng lại ở tỉ số hoà. Trận đấu này phơi bày rõ lỗ hổng lớn khi thiếu vắng Nguyễn Đình Bắc. U23 Việt Nam phối hợp nhuyễn, leo biên thanh thoát nhưng khi đưa bóng vào vòng cấm là lúng túng, thiếu những pha dứt điểm mang tính sát thương cao.
Muốn nuôi hy vọng tự quyết trước khi đụng ngọn núi lớn Uzbekistan ở lượt cuối, U23 Việt Nam chỉ còn một con đường: phải thắng thật đậm U23 Philippines vào ngày 18.9 tới, và điều đầu tiên cần làm là phải cải thiện khâu ghi bàn.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Âm nhạc
Phim
Họ đã nói
Triển lãm
Kết nối bạn đọc
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.