Nhóm ‘Con ghét bố mẹ’ tràn lan trên mạng xã hội

Nữ Trương
08/10/2026
273 lượt xem
Một hội nhóm mang tên “Con ghét bố mẹ” đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. 

Khi những người cùng tổn thương tìm thấy nhau

Thời gian gần đây, sự xuất hiện và tăng trưởng nhanh của những hội nhóm mang tên “Con ghét bố mẹ” khiến nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao ngày càng nhiều người trẻ sẵn sàng công khai những mâu thuẫn với chính gia đình mình trên mạng xã hội?

Nhóm ‘Con ghét bố mẹ’ tràn lan trên mạng xã hội

Những hội nhóm “Con ghét bố mẹ” thu hút hàng trăm nghìn thành viên – Ảnh chụp màn hình

Có những bài viết kể về một cuộc cãi vã với cha mẹ. Có người than thở vì bị kiểm soát chuyện học hành, công việc, tình cảm. Có người cảm thấy mình luôn phải sống theo kỳ vọng của gia đình, trong khi những điều bản thân mong muốn lại không được lắng nghe.

Nhưng cũng có những người bước vào nhóm chỉ vì tò mò. Có người muốn tìm những câu chuyện giống mình. Thậm chí, phụ huynh cũng có thể tham gia để hiểu thêm suy nghĩ của con cái. Vì vậy, không thể nhìn vào tên gọi của một hội nhóm rồi kết luận rằng tất cả những người ở đó đều “ghét bố mẹ”. Điều cần quan tâm hơn là nội dung được chia sẻ và những tác động của cộng đồng lên nhận thức, hành vi của các thành viên.

“Con ghét bố mẹ” đôi khi có nghĩa là “con không biết nói với ai”

Một người trẻ có thể nói “con ghét bố mẹ” sau một trận cãi nhau, nhưng điều họ thực sự muốn nói có thể là: “Con muốn bố mẹ hiểu con hơn”. Họ có thể đang giận vì những quyết định của mình liên tục bị phủ nhận. Có thể tổn thương vì bị so sánh với người khác. Có thể mệt mỏi khi mọi nỗ lực đều được nhìn bằng kết quả. Cũng có thể chỉ đơn giản là muốn được lắng nghe mà không lập tức nhận về một bài giảng.

Nhóm ‘Con ghét bố mẹ’ tràn lan trên mạng xã hội

Trẻ em bất đồng quan điểm với cha mẹ dẫn đến cảm xúc tiêu cực – Nguồn: Pexels

Với cha mẹ, sự quan tâm đôi khi được thể hiện bằng việc hỏi han, kiểm soát, định hướng hoặc đưa ra lời khuyên. Nhưng với người trẻ, những điều ấy đôi khi lại được cảm nhận như áp lực và sự can thiệp. Một bên nghĩ: “Bố mẹ làm vậy vì thương con”. Một bên lại nghĩ: “Nếu thương con, tại sao bố mẹ không nghe con nói?”

Không phải lúc nào một trong hai phía cũng hoàn toàn sai. Vấn đề nằm ở chỗ hai thế hệ có thể đang sử dụng hai cách khác nhau để diễn đạt tình yêu thương và nhu cầu được tôn trọng. Đó cũng có thể là lý do một người trẻ chọn lên mạng kể chuyện thay vì ngồi xuống nói trực tiếp với bố mẹ.

“Nếu con mình ở trong nhóm, tôi sẽ buồn và hụt hẫng”

Ở góc nhìn của phụ huynh, việc con mình tham gia một hội nhóm như “Con ghét bố mẹ” và đăng tải những điều không hay về cha mẹ chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng đón nhận. Chị Thu Sanh (45 tuổi), có con gái đang trong độ tuổi dậy thì, cho biết nếu một ngày phát hiện con mình tham gia nhóm và viết những điều tiêu cực về bố mẹ, cảm xúc đầu tiên của chị có lẽ là buồn và hụt hẫng.

“Chắc chắn tôi sẽ buồn, thậm chí hụt hẫng. Bởi mình làm cha mẹ, dù có thể có những lúc chưa hiểu con hoặc giữa hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn, mình vẫn luôn mong con có thể chia sẻ với mình. Nếu con không nói trực tiếp mà lại lên mạng kể những điều không hay về bố mẹ, tôi sẽ tự hỏi không biết mình đã làm điều gì khiến con cảm thấy không thể nói với mẹ”, chị Sanh chia sẻ.

Nhóm ‘Con ghét bố mẹ’ tràn lan trên mạng xã hội

Quan tâm, lắng nghe tâm tư của con để tránh đẩy câu chuyện đi quá xa – Nguồn: Pexels

Tuy nhiên, thay vì ngay lập tức trách mắng hay yêu cầu con rời khỏi nhóm, chị cho rằng điều quan trọng hơn là tìm hiểu nguyên nhân phía sau những lời nói ấy. “Ở tuổi dậy thì, con có thể có những suy nghĩ và cảm xúc rất khác. Có những chuyện với người lớn có thể rất nhỏ nhưng với con lại là một vấn đề lớn. Nếu biết con đang buồn hay có điều gì không hài lòng, tôi nghĩ mình cần bình tĩnh để nghe con nói trước”, chị nói.

Câu chuyện của chị Sanh cũng cho thấy một điều: phía sau một bài viết tiêu cực về cha mẹ trên mạng có thể không chỉ là sự chống đối, mà còn là một tín hiệu cho thấy người trẻ đang có một nhu cầu nào đó chưa được đáp ứng, đó là được lắng nghe, được tôn trọng hoặc đơn giản là được cha mẹ hiểu mình hơn.

Có lẽ, thay vì vội gọi những người trẻ trong các hội nhóm “Con ghét bố mẹ” là vô ơn, người lớn nên thử nhìn sâu hơn vào những cảm xúc phía sau chữ “ghét”. Bởi đằng sau sự giận dữ có thể là tổn thương, thất vọng hoặc đơn giản là mong muốn được lắng nghe.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)