Nhiều dấu ấn để lại sau chiến thắng thuyết phục của Việt Nam trước Indonesia
Dấu ấn chiến thuật từ “ảo thuật gia” người Hàn
Sau khi trận hòa không bàn thắng giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore kết thúc, không ít cổ động viên nước nhà đã tỏ ra thất vọng và đặt ra nhiều dấu hỏi cho chiến lược gia người Hàn. Những hoài nghi xoay quanh cách vận hành sơ đồ, tính hiệu quả trong việc sắp xếp nhân sự cho đến thời điểm thay người bắt đầu xuất hiện.

Bản thân HLV Kim Sang-sik trong cuộc chia sẻ với truyền thông sau đó cũng thừa nhận sự không hài lòng cùng những mảng miếng chưa thật sự trơn tru của chính ông trong trận đấu với Singapore.
Tuy nhiên, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đã không làm người hâm mộ thất vọng. Bước vào cuộc đối đầu quan trọng với Indonesia trên sân khách Pakansari, ông đưa ra hàng loạt điều chỉnh táo bạo trong đội hình xuất phát.
HLV Kim Sang-sik sẵn sàng cất những nhân tố chủ lực như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Quang Hải hay Đỗ Hoàng Hên trên băng ghế dự bị, trao niềm tin cho Lê Phạm Thành Long đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Nguyễn Hoàng Đức.

Thực tế trên sân đã chứng minh tính đúng đắn tuyệt đối của quyết định này. Sự xuất hiện của Thành Long ở vai trò thu hồi và đánh chặn giúp tuyến giữa ĐT Việt Nam thi đấu cân bằng hơn.
Khi không còn phải san sẻ quá nhiều nhiệm vụ phòng ngự cơ bắp, Hoàng Đức có thêm không gian và thời gian xử lý bóng thanh thoát. Tuyến giữa di chuyển linh hoạt giúp nhịp độ tấn công của Việt Nam diễn ra trơn tru, mượt mà hơn hẳn. Bên cạnh đó, Hai Long cùng Tiến Anh ở hai hành lang cánh liên tục khuấy đảo, tạo ra sức ép nghẹt thở lên hàng thủ đội chủ nhà.
Cụ thể hóa thế trận lấn lướt, ngay trong hiệp 1, Nguyễn Văn Vĩ đã mở tỷ số ở phút thứ 6 sau đường dàn xếp bài bản. Đến phút 15, Nguyễn Hai Long nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm hiểm hóc, khép lại 45 phút đầu tiên hoàn hảo cho những chiến binh sao vàng.

Sang hiệp hai, khi Indonesia bắt đầu xuống sức và hệ thống phòng ngự xuất hiện khoảng trống, HLV Kim Sang-sik mới tung các quân bài tẩy như Xuân Son và Hoàng Hên vào sân. Khác hẳn với kịch bản nhồi nhét ngôi sao ở trận trước, những sự thay đổi người ở thời điểm thích hợp đã phát huy tối đa giá trị. Phút 71, tiền đạo Nguyễn Xuân Son ấn định chiến thắng tưng bừng 3-0 sau pha phối hợp vô cùng ăn ý.
Vứt bỏ “vận đen” từ chiếc áo trắng
Trong bóng đá, chiến thuật đỉnh cao và cách dùng người tài tình của HLV luôn là yếu tố sống còn quyết định thành bại. Dù vậy, những chi tiết mang yếu tố may mắn hay “tâm linh” bên lề đôi khi cũng mang lại động lực tinh thần đặc biệt cho cả ban huấn luyện lẫn người hâm mộ.
Xuyên suốt chuỗi trận ấn tượng vừa qua, chiếc áo polo màu đen dường như đã trở thành vật bất ly thân của HLV Kim Sang-sik trên băng ghế chỉ đạo. Thế nhưng ở trận gặp Singapore trên sân Mỹ Đình, ông lại bất ngờ xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng, điều từng mang tới cảm giác thiếu may mắn trong một vài khoảnh khắc trước đây.

Đúng như những lo ngại, ĐT Việt Nam dù cầm bóng và tạo ra vô số cơ hội ngon ăn nhưng các chân sút lại liên tục vô duyên trước khung thành đối phương, đành chấp nhận trận hòa 0-0 đầy tiếc nuối.
Đến trận gặp Indonesia, chiến lược gia người Hàn lập tức “đổi vía” khi quay trở lại với bộ trang phục màu đen quen thuộc. Vận may lập tức mỉm cười cùng sự khởi sắc toàn diện: các pha dứt điểm trở nên sắc bén, những quyết định thay người đều đạt hiệu quả tối đa và chiến thắng tưng bừng 3-0 chính là câu trả lời thuyết phục nhất.
Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik khiến các phóng viên bật cười hóm hỉnh khi chia sẻ: “Tôi đã ném chiếc áo trắng đó đi rồi. Tôi đã nói với vợ tôi như thế”.

Chi tiết thú vị này càng làm tô điểm thêm cho cột mốc lịch sử khi HLV Kim Sang-sik chính thức nối dài chuỗi trận bất bại liên tiếp cùng ĐT Việt Nam lên con số 21 trận (18 thắng, 3 hòa). Ông không chỉ phá sâu kỷ lục 18 trận bất bại trước đó của bóng đá Việt Nam mà còn đánh dấu chiến thắng đầu tiên sau 30 năm của ĐTQG ngay trên sân nhà của Indonesia.
Quan trọng hơn hết, 3 điểm trọn vẹn giành được trước Indonesia đã đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên chiếm lại ngôi đầu Bảng A với 7 điểm sau 3 lượt trận (ghi 10 bàn và chưa để thủng lưới bàn nào). Cục diện bảng đấu hiện tại đang cực kỳ thuận lợi khi đoàn quân áo đỏ đã chạm một tay vào tấm vé bước vào bán kết. Chiến thắng này không chỉ giúp toàn đội lấy lại sự tự tin vốn có mà còn khẳng định vị thế sức mạnh của nhà đương kim vô địch khu vực.

Ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào lúc 20h00 ngày 7.8., đội tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón Campuchia. Một kết quả hòa hoặc thắng nhẹ nhàng sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik chính thức hiên ngang tiến vô bán kết với vị thế nhất Bảng A. Tuy nhiên, với đẳng cấp và phong độ hiện tại, một chiến thắng sẽ là điều mà HLV Kim Sang-sik cùng các học trò sẽ hướng đến.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Âm nhạc
Phim
Họ đã nói
Triển lãm
Kết nối bạn đọc
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.