Phía sau ánh đèn lễ hội: Gánh nặng không tên của người trẻ

Tâm Kiên
26/12/2025
100 lượt xem
Tháng 12 dường như mang một bộ mặt kép: phía sau ánh đèn lễ hội lấp lánh là những tiếng thở dài thầm lặng của người trẻ. Có những gánh nặng không tên, không hiện lên trong bảng lương hay báo cáo, nhưng lại đè nặng lên tâm trí chúng ta trong những ngày “nước rút” cuối năm.

Áp lực đầu tiên thường đến từ công việc. Cuối năm là mùa tổng kết, mùa của chỉ tiêu và đánh giá. Có lúc, người trẻ cảm thấy mình đang sống trong một cuộc đời đo bằng hiệu suất, làm gì cũng phải có kết quả, có tiến độ. Không hẳn là thiếu nỗ lực, mà là nỗi lo mình đang chậm hơn kỳ vọng của thời đại.Cuối năm, người trẻ đo thời gian bằng deadline và đo chính mình bằng hiệu suất (Nguồn: Internet)

Áp lực tài chính cũng trở nên rõ ràng hơn khi Tết cận kề. Chi tiêu tăng lên, mong muốn chu toàn cho gia đình vẫn nguyên vẹn, trong khi thu nhập không phải lúc nào cũng theo kịp nhịp sống ngày càng đắt đỏ. Có những lúc ngồi nhìn lại ví tiền, người trẻ nhận ra: không phải mình kém quản lý, chỉ là cuộc sống hiện tại đòi hỏi nhiều hơn.

Mạng xã hội vào dịp cuối năm giống như một bản tổng kết được chọn lọc kỹ. Ai cũng chia sẻ những khoảnh khắc rực rỡ nhất, thành công nhất; một phiên bản đời sống đã qua bộ lọc. Lướt qua đó, rất dễ rơi vào cảm giác so sánh âm thầm: người khác đi xa hơn, còn mình thì vẫn đang ở giữa chặng đường.

Mạng xã hội cuối năm đầy ánh sáng, còn những so sánh thì diễn ra trong im lặng (Nguồn: Internet)

Gia đình là nơi yêu thương, nhưng cuối năm cũng dễ trở thành mùa của những câu hỏi quen thuộc. Những lời hỏi han xuất phát từ sự quan tâm, nhưng đôi khi khiến người trẻ cảm thấy mình đang đứng trước một buổi “đánh giá nhẹ”. Khi khoảng cách thế hệ vẫn còn đó, không phải lúc nào sự im lặng cũng là né tránh, đôi khi đó là cách để giữ bình an.

Và rồi, áp lực lớn nhất lại đến từ chính bản thân. Người trẻ tự đặt mốc cho sự trưởng thành, tự nghĩ rằng cuối năm phải có điều gì đó để chứng minh. Nhưng càng lớn, càng hiểu: có những năm không cần phải rực rỡ. Có những năm chỉ cần trụ vững, không bỏ cuộc, và đủ tỉnh táo để nạp lại năng lượng , đã là một thành tựu.

Mỗi người có một nhịp riêng, chậm hơn một chút cũng không sao (Nguồn: Internet)

Để không bị cuốn theo những áp lực cuối năm, có lẽ điều người trẻ cần lúc này không phải là chạy nhanh hơn, mà là học cách đi chậm lại một nhịp.

  • Không phải mục tiêu nào cũng kịp hoàn thành trước giao thừa, và điều đó không làm một năm trở nên kém giá trị. Những nỗ lực âm thầm, việc bạn vẫn bền bỉ đi tiếp, đã là điều đáng ghi nhận. Mỗi người có một nhịp riêng, không cần so sánh để tự làm mình mệt thêm.
  • Cuối năm, sống vừa sức với túi tiền cũng là một cách tự chăm sóc. Một cái Tết ấm áp không nằm ở sự hào nhoáng, mà ở sự hiện diện trọn vẹn và chân thành bên người thân.
  • Và đôi khi, giữ cho tâm trí yên ổn, biết mỉm cười bỏ qua những câu hỏi không cần trả lời, đã là đủ để tận hưởng không khí lễ hội.

Phía sau ánh đèn lễ hội, không phải ai cũng cần tỏa sáng. Đôi khi, sống chậm lại một nhịp, biết phân bổ năng lượng cho những điều quan trọng, và bước sang năm mới với tâm thế nhẹ nhàng hơn, cũng là một cách trưởng thành rất dịu dàng.

Bạn đã vất vả rồi, giờ là lúc để bản thân được thư thả một chút, được không?

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)