VĂN HÓA

Triển lãm 'Những sắc màu nhà giáo': Nơi hội ngộ của tình yêu con trẻ

Mỹ Nhàn • 20-11-2023 • Lượt xem: 1344
Triển lãm 'Những sắc màu nhà giáo': Nơi hội ngộ của tình yêu con trẻ

Nhân kỉ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), nhóm 5 họa sĩ đến từ 5 phong cách hội họa khác biệt đã cùng nhau tạo nên một buổi triển lãm tranh cực kỳ ấn tượng. Lấy chủ đề “Những sắc màu nhà giáo”, buổi triển lãm không chỉ là nơi tôn vinh nghề nghiệp cao quý của xã hội mà còn là chốn gặp gỡ của những tâm hồn dành tình yêu và sự cống hiến cho sự nghiệp trồng người.      

Được khai mạc tại Nhà triển lãm Hội Mỹ thuật Việt Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), triển lãm tranh “Những sắc màu nhà giáo” là sự góp sức của 5 họa sĩ tài hoa Lại Diễm Đàm, Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Văn Lanh, Nguyễn Thị Kim Oanh và Nguyễn Viết Thường. Đến từ những công việc, ngành nghề và trường phái hội họa khác nhau nhưng tựu trung ở họ là tình yêu cháy bỏng dành cho thiên nhiên và con trẻ.

Chuyên gia giáo dục Mỹ thuật Nguyễn Hữu Hạnh - đại diện cho nhóm tác giả phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, cho biết những tác phẩm được trưng bày trong triển lãm lần này được lấy cảm hứng từ niềm say mê nghệ thuật và tình yêu lớn dành cho thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá. Thông qua đó, mỗi tác giả đều gửi gắm vào trong tác phẩm của mình tình yêu bất diện đối với sự nghiệp trồng người, cũng như tình yêu dành cho các em học sinh.

“Tôi là một ông giáo già nhưng vẫn yêu nghề, vẫn đam mê với nghề, với nghệ thuật. Do đó, tôi mong muốn tập trung kêu gọi những thầy giáo, cô giáo, những người yêu nghệ thuật tiếp tục làm việc để chứng tỏ rằng, mình vẫn khỏe mạnh, vẫn sống và làm việc có ích cho xã hội, mang lại vẻ đẹp cho mọi người và cho chính mình”, nhà giáo, chuyên gia giáo dục Mỹ thuật Nguyễn Hữu Hạnh nói thêm.

Được biết, nhà giáo Nguyễn Hữu Hạnh từng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam và là thành viên của Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên của Hội Mỹ thuật Hà Nội. Bên cạnh sự nghiệp sáng tác, ông còn là một người công tác trong lĩnh vực giáo dục, Nguyên là Chuyên viên Chính vụ Giáo dục Tiểu học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nữ tác giả Nguyễn Thị Kim Oanh, một thành viên khác của nhóm họa sĩ, từng là giáo viên mầm non tại trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Đống Đa, Hà Nội) cũng chia sẻ niềm hạnh phúc khi những tác phẩm tâm huyết của mình được trưng bày tại triển lãm. "Tôi rất vui và tự hào được yêu, được vẽ những gì trên quê hương mình, đất nước mình. Đó là hạnh phúc của người nghệ sĩ." - nữ tác giả tâm sự.

Triển lãm sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 22/11/2023 tại Nhà triển lãm Hội Mỹ thuật Việt Nam (số 16 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).