Vết rạn sau sinh: hình xăm đẹp nhất của người mẹ
Con biết không?
Mỗi buổi tối, thời gian mà mẹ yêu thích nhất là lúc được ôm ấp thiên thần nhỏ bé của mẹ vào lòng, hôn lên gò má phúng phính của con, nghe tiếng con nói cười ríu rít. Mẹ thật sự hạnh phúc và nhận ra rằng hành trình làm mẹ thật thiêng liêng và ý nghĩa biết bao.
Mẹ vẫn còn nhớ, lần gần đây nhất, con xoa bụng mẹ, đôi bàn tay nhỏ miết miết từng vết rạn trên da rồi hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, sao bụng mẹ lại có những lằn trắng trắng vậy?”
Mẹ đã xoa đầu con rồi mỉm cười:
“Đấy là hình xăm của mẹ. Con thấy có đẹp không?”
Con nói:
“Hình xăm à mẹ, đẹp lắm, mẹ là đẹp nhất!”
Câu trả lời ngô nghê của con làm mẹ phải bật cười. Nhưng con có biết, đã có những lúc mẹ cảm thấy chúng thật xấu xí và chán ghét chúng biết chừng nào.
Những vết rạn da thường xuất hiện ở vùng bụng của người phụ nữ trong thời kỳ mang thai (Nguồn: Internet)
Những vết rạn da bắt đầu xuất hiện trên cơ thể mẹ vào tháng thứ 6 thai kỳ. Càng gần lúc sinh, những vết rạn càng trở nên dày đặc và nghiêm trọng hơn. Nhưng mẹ chủ quan, cứ nghĩ sau sinh mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Ấy thế mà không, sau kỳ sinh nở, mẹ đã bị sốc khi cơ thể mình thay đổi một cách đột ngột. Cân nặng tăng nhanh mất kiểm soát khiến cơ thể cũng trở nên nặng nề hơn, chân tay phù nề, mất đi sự thon gọn thời con gái. Chiếc bụng thì núng nính mỡ, vết rạn nhăn nheo, chằng chịt ngang dọc trên bụng, da vùng bụng cũng đen sậm hẳn đi.
Mấy ngày sau sinh, vết rạn ngày càng trở nên đỏ hơn, sưng tấy, hằn sâu trên da. Chúng bắt đầu đau rát, ngứa không chịu nổi, càng gãi thì lại càng cảm thấy ngứa hơn, làm mẹ trằn trọc cả đêm không ngủ được. Những tháng ở cữ, mọi thứ càng trở nên áp lực hơn. Bố đi làm, ở nhà chỉ có hai mẹ con chăm sóc nhau. Giờ giấc thay đổi làm mẹ lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi, kèm theo đó những cơn nhức ở ngực khi căng sữa, cơn đau rát ở vết rạn trên bụng càng khiến mẹ nóng nảy, bực dọc hơn.
Lần đầu làm mẹ, mẹ xa lạ, bỡ ngỡ. Có lần, con quấy khóc, la hét, dù mẹ dỗ thế nào cũng không chịu nín. Mẹ nóng nảy, quát mắng và đánh vào mông con một cái, con càng khóc lớn hơn, thế rồi mẹ ôm con rồi cũng bật khóc theo. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm, vì mẹ không tốt, không kiểm soát được cảm xúc của bản thân.
Bố đưa mẹ đi bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán mẹ bị kích ứng nên viêm da cơ địa, vừa phải uống thuốc vừa phải bôi thuốc. Sau gần một tháng, các cơn đau nhức dần thuyên giảm, thế nhưng những vết rạn trên da vẫn còn đó.
Sau sinh, cơ thể dần phục hồi nhưng những vết rạn da khó có thể phai mờ (Nguồn: Internet)
Có một thời gian mẹ cảm thấy tự ti với chính cơ thể của mình. Những vết rạn thật xấu xí và chúng trở thành nỗi ám ảnh khiến mẹ luôn mặc cảm về ngoại hình. Mỗi lần soi gương mẹ đều bật khóc nức nở. Mẹ không thể mặc được chiếc áo crop top mà mẹ yêu thích, cũng không thể xúng xính trong bộ đầm xinh xắn thon gọn như trước đây. Mẹ từ chối những cuộc hẹn của bạn bè, cũng không muốn ra đường, suốt ngày lủi thủi ở nhà, vừa cơm nước cho gia đình vừa chăm con.
Thời gian sau đó, mẹ bắt đầu hành trình giảm cân, ăn uống điều độ hơn, tập thể dục thường xuyên hơn. Mẹ cũng dành thời gian để chăm sóc lại da bụng, tìm đến các biện pháp khác nhau như dưỡng ẩm từ dầu dừa, nha đam, bôi kem vitamin C, uống thuốc,… ai chỉ gì mẹ đều kiên trì làm theo với mong muốn có làn da mịn màng như trước đây. Theo thời gian, vết rạn dần chuyển từ màu đỏ sang tím rồi thành những vệt trắng, mãi không thể nào xóa mờ hẳn.
Khi biết rằng không có cách nào khắc phục được vết rạn da, mẹ đã quyết định chấp nhận nó như một phần cơ thể của mình, những đường cong mới, hình dáng mới, làn da mới của mình.
Mỗi vết rạn đều hàm chứa những ý nghĩa thiêng liêng về tình mẫu tử (Nguồn: Internet)
Sau này, mẹ từng đọc được một câu nói của tác giả Colleen Temple: “Những vết rạn nhắc nhở chúng ta về những điều đôi khi thật đáng buồn, buồn vì bụng mỡ, và cơ thể thì không còn săn chắc như thời con gái. Những vết rạn có thể khiến chúng ta cảm thấy việc làm mẹ như một gánh nặng, những hình xăm của trách nhiệm không bao giờ từ bỏ được, lời nhắc nhở rằng cuộc sống vô tư trước đây không còn nữa. Nhưng, những vết rạn cũng nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta là những chiến binh đã đối mặt với thử thách làm mẹ bằng sức mạnh phi thường”.
Mẹ ngẫm mãi và chợt nhận ra rằng, thật vậy, hành trình làm mẹ không hề đơn giản chút nào nhưng cũng thật thiêng liêng và ý nghĩa. Những vết rạn không hề xấu xí mà là dấu ấn của tình yêu, minh chứng cho sự xuất hiện của con, một sinh linh bé bỏng đã đến bên mẹ. Những vết rạn hằn trên da của người phụ nữ còn là vẻ đẹp của sự hi sinh thầm lặng, cao cả, là “huân chương” đánh dấu chặng đường đầy thiêng liêng của người làm mẹ mà không phải ai cũng có được.
Giờ đây, nhìn con lớn lên từng ngày, trở thành một cậu bé khỏe mạnh, thông minh và lém lỉnh, mẹ cảm thấy mọi sự đánh đổi đều đáng giá. Mỗi khi chạm vào những vết rạn da trên bụng, mẹ không còn cảm thấy buồn nữa mà càng cảm thấy trân trọng và biết ơn nhiều hơn. Mẹ tự hào vì mình đã mạnh mẽ và kiên cường biết chừng nào.
Vậy nên, phụ nữ à, đừng buồn, đừng tủi thân và đừng coi những vết rạn sau sinh là “xấu xí” mà hãy xem nó như một “chiến tích”, là hình xăm tuyệt nhất của người làm mẹ. Hãy trân trọng những vết rạn trên cơ thể mình, vì mỗi vết rạn đều kể một câu chuyện kỳ diệu về tình mẫu tử.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới



Chưa có bình luận.